Bình Phước:

Rút 300 triệu đi mua đất, bỏ luôn tại quán cà phê

(Dân trí) - Phát hiện túi nilon màu xanh chứa 300 triệu đồng dưới ngăn bàn, chị Liên đưa ngay cho chủ quán nhờ tìm khách bỏ quên trả lại.

tralaitien

Khách bỏ quên 300 triệu đồng dưới bàn cà phê và được trả lại.

Sáng 18/4, Công an phường Tân Phú (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết, đơn vị này đã ghi nhận vụ việc trao trả lại 300 triệu đồng.

Trước đó, trưa 12/4, chị Tạ Thị Liên (nhân viên quán cà phê Vĩ Dạ Quán, đóng tại địa bàn phường Tân Phú) đi lau dọn bàn ghế thì phát hiện một túi nilon màu xanh để dưới ngăn bàn, mở ra xem thì chị Liên thấy rất nhiều tiền mệnh giá lớn. Đoán có thể do khách tới uống nước để quên nên chị Liên giao lại cho chủ quán để trả cho khổ chủ.

Hơn 1 giờ sau, anh Phạm Quốc Vương và vợ hoảng hốt quay lại quán cà phê hỏi thăm về túi tiền. Anh Vương cho biết đây là số tiền của 2 vợ chồng tích góp nhiều năm để mua một mảnh đất xây nhà và mới đi rút ở ngân hàng về. Tại quán cà phê, anh Vương được chủ quán cho kiểm tra dữ liệu camera và anh Vương đưa ra được giấy tờ chứng minh đã rút số tiền trên.

Sau khi xác nhận chính xác chủ nhân số tiền, anh Vương đã được nhận lại tiền.

Theo tìm hiểu, gia đình chị Tạ Thị Liên khá khó khăn, chồng chị đã mất cách đây gần 10 năm, chị phải bươn chải nhiều nghề để mưu sinh. “Thấy số tiền lớn bị bỏ quên tôi nghĩ ngay đến việc phải tìm chủ nhân để trả lại. Có thể số tiền này là cả gia sản của người ta, không phải của mình thì cần phải trả lại đúng chủ”, chị Liên chia sẻ đơn giản về hành động đẹp của mình.

Nhân viên tàu hỏa trả lại ví tiền cho khách nước ngoài bỏ quên

Ngày 18/4, Trưởng tàu khách SE8 cho biết, tổ tàu này mới đây đã liên hệ và trả lại ví tiền cho một du khách nước ngoài bỏ quên khi xuống tàu tại ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, tàu khách SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn đi Hà Nội vào ngày 13/4. Khi đến ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ngày 14/4, tàu dừng để đón, trả khách.

Sau khi tàu tiếp tục chuyển bánh, nhân viên Ngô Thùy Thạch Thảo, tiếp viên toa 6 phát hiện tại giường số 36 của toa này có một ví vải màu đỏ.

Sau khi nhân viên tàu SE8 phát hiện chiếc ví bỏ quên, Tổ tàu đã lập biên bản, kiểm tra và liên hệ để sớm trả lại cho chủ nhân
Sau khi nhân viên tàu SE8 phát hiện chiếc ví bỏ quên, Tổ tàu đã lập biên bản, kiểm tra và liên hệ để sớm trả lại cho chủ nhân

Chị Thảo đã trình báo cho Trưởng tàu, bảo vệ lập biên bản và kiểm tra. Bên trong ví gồm có số tiền 7 triệu 400 nghìn đồng và các giấy tờ liên quan. Thông tin trong giấy tờ cho biết, chiếc ví này là của một hành khách nước ngoài có tên BERBER (SN 1992).

“Vì tàu đã rời ga và đi ra Hà Nội nên chúng tôi không thể trả lại chiếc ví cho hành khách ngay lúc đó. Tàu ra đến Hà Nội thì chúng tôi lên tàu SE7 quay ngược vào để bàn giao cho khách vận ở ga Đồng Hới trả lại hành khách”, ông Lâm Trọng Đức, Trưởng tàu SE8 nói.

Sau khi tiếp nhận chiếc ví từ tổ tàu SE8, khách vận ga Đồng Hới đã liên hệ để trả lại chiếc ví cho hành khách bỏ quên. Chủ nhân của chiếc ví nói trên đã đến nhận lại tài sản và cảm ơn ngành đường sắt cùng tổ tàu.

Phan Lâm - Tiến Thành