Quảng Ninh:

Quên mình lao xuống vùng nước xoáy cứu bạn

(Dân trí) - 12 tuổi, Vũ Văn Đức đã dũng cảm quên mình lao xuống vùng nước xoáy cứu bạn. Và khi giành được sự sống cho cho bạn từ bàn tay tử thần, Đức đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, nhà trường,…

 

Quên mình lao xuống vùng nước xoáy cứu bạn - 1

Vũ Văn Đức hy sinh khi cứu bạn
 giữa vùng nước xoáy.
(Ảnh: Báo Quảng Ninh) 
Cô Nguyễn Thị Thuỷ, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A, Trường THCS Hà Tu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - nơi hai em Đức và Thành theo học - nghẹn ngào nói trong nước mắt: Vào khoảng 15 giờ ngày 29/5, Thành, Đức, Hiếu, Minh, Bản rủ nhau ra khu vực Cái Xà Cong để bơi. Sau khi bơi xong, Đức đã lên bờ nghỉ và chuẩn bị về trước. Lúc này Thành cũng đang bơi vào bờ, nhưng tại vị trí bơi có một vùng nước xoáy nên Thành bất ngờ bị nước hút ra xa...

 

Hoảng sợ, Thành vội kêu cứu. Không quản ngại hiểm nguy, Đức lao ngay xuống nước cứu bạn. Do biết bơi, Đức đã lặn xuống dưới và vừa bơi vừa đẩy Thành vào bờ. Khi Thành vào đến bờ, vươn tay ra để các bạn kéo lên khỏi mặt nước, thì trớ trêu thay, không may chân của Thành lại vô tình đạp vào Đức khiến Đức trôi ra xa và rơi đúng vào vùng nước xoáy. Do quá đuối sức, Đức chới với giữa dòng nước dữ và mất hút.

 

Những ngày qua, nhiều đoàn người đã đến căn nhà nhỏ của Vũ Văn Đức để viếng em trong niềm tiếc thương và cảm phục người thiếu niên dũng cảm. Cô Lê Thị Xuân Hương, Hiệu Phó Trường THCS Hà Tu, xúc động: “Chúng tôi rất khâm phục hành động quên mình cứu bạn của Đức. Em sẽ mãi là tấm gương sáng cho các em học sinh trong trường nói riêng và học sinh toàn tỉnh Quảng Ninh nói chung noi theo. Vũ Văn Đức đang được đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm”.

 

Mạnh Tú

 TTXVN