Quất, đào: hàng đẹp đã “xôm”

(Dân trí) - Sau Tết ông Công, ông Táo thị trường đào, quất đã khả quan hơn nhiều so với trước đó. Tại một số vườn đào, quất đẹp ở Tứ Liên, Nhật Tân, kẻ xem, người mua ra vào liên hồi và hàng cũng đã… vơi vơi.

Quất, đào: hàng đẹp đã “xôm” - 1
Không giống như cách đây một tuần, con đường bê tông vào vườn quất Tứ Liên, đào Nhật Tân, người xe qua lại đã khá nhộn nhịp. Các xe máy, ô tô chở đào, quất lúc lúc lại từ các vườn lao vút ra đường lớn.
 
Tại vườn quất Linh Hà, mấy nhân công làm việc luôn tay đào, khênh vác hàng ra xe theo chỉ đạo của chủ vườn. Hàng chục khách mua đi dọc, ngang trong vườn ngắm nghía, lựa chọn cây cho riêng mình.

Một nhân viên chi cục thuế ở Giảng Võ mua quất cho cơ quan nhanh chóng làm các “thủ tục” để đưa lên xe ô tô… 9 cây quất. Chủ vườn quất phấn khởi ra mặt: “chỉ chục vị khách như thế này nữa thì vườn nhà tôi thành trống không”.

Chủ vườn cho biết, hơn 70% trong tổng số 1.000 cây quất của vườn nhà bà đã được khách mang đi. Không nói một cách cụ thể về lỗ lãi, nhưng bà chủ vườn xác nhận “được giá”.

“Nhảy cóc” qua mấy vườn, đến vườn quất Khanh Tích, cảnh mua bán cũng rất xôm. Chủ vườn huy động đến 5-6 nhân công phục vụ khách, đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu đưa ra. Ông chủ vừa chỉ đạo người làm, vừa thuyết phục khách: “thích cây nào thì quyết luôn, đắn đo là người khác nẫng đấy”.
 
Chị Hà, một khách quen của vườn này cho biết, cho đến lúc này, hầu hết những cây đẹp của vườn đã bị bứng ra. Chị Hà cũng nhìn nhận, giá cả “mắc” hơn năm trước: “cùng giá 800 ngàn đồng năm ngoái được cây to cao hơn nhiều”.
 

Quất, đào: hàng đẹp đã “xôm” - 2

Chủ vườn quất tỏ ra vui vẻ với phóng viên: “trời cho là thắng, giá bán vụ này cũng kha khá”. Ông cũng cho biết, số quất đã bán của vườn lên tới 80%, chỉ cần 1-2 ngày nữa là có thể ra lệnh “rút quân”.

Tuy nhiên, sự lạc quan chỉ có ở một số vườn quất đẹp và tổ chức bán hàng tốt. Chẳng hạn, ngay sát vườn quất Khanh Tích, vườn quất nhà ông Nguyễn Đức Liên, với 200 cây quất mới chỉ xuất được 20%. Ông Khanh lí giải, chỉ có mỗi mình ông xoay xở tất cả các công việc từ chào bán đến đào gốc, chuyển cây ra xe cho khách nên đã hạn chế đến sức bán.

Tại không ít vườn quất khác, tình cảnh cũng không khá hơn nhiều so với tình cảnh nhà ông Liên. Sức mua giảm và chậm nói chung của thị trường khiến những người bán tiếp tục phải hi vọng, dù thời gian không còn nhiều.
 
Dù sao không khí mua bán ở các vườn quất vẫn “ấm” hơn rất nhiều so với các vườn đào Nhật Tân. Quang cảnh chung, chỉ có một số vườn đào, lác đác khách ra vào.
 

Quất, đào: hàng đẹp đã “xôm” - 3

 
Anh Nguyễn Xuân Thủy, làm nghề kinh doanh xe máy trên phố Bà Triệu cho biết, giá cả đào năm nay khó mong mức thấp hơn năm trước. Cũng theo anh Thủy, năm nay chọn đào khó khăn hơn năm trước, do lớp hoa thứ nhất đã nở gần hết, trong khi nhiều khả năng lớp hoa thứ hai nở sau Tết.
 
Trong bối cảnh đa số các vườn đào kém sắc hơn năm trước, một số ít vườn có đào đẹp lại rất “được lòng” khách mua. Tại vườn đào Tuấn Việt, chiều 19/1, một chiếc xe tải biển Quảng Ninh cùng lúc chở đi khỏi vườn 4 cây đào ghép (gốc đào rừng, gép mắt đào Nhật Tân), trong đó có cây giá tới 14 triệu. Một số khách đánh ô tô xịn đến cũng đang đắn đo với những cây đào còn lại trong vườn.
 

Quất, đào: hàng đẹp đã “xôm” - 4

Anh Việt, chủ vườn đào cho biết, đến thời điểm này, việc mua bán tại vườn đào của anh coi như đã… tàn canh. Hơn 200 gốc đào của vườn nhà anh, lúc này đã bán đến hơn 60%, tức gần hết số đào có thể bán (tỉ lệ còn lại nở không trúng tết, không thể bán).

Về giá cả, những cây đào đẹp vẫn bán được giá, trong đó có một số cây giá cao hơn năm trước đến 20%. Đào trong vườn của anh Việt chủ yếu là những cây đào rừng có gốc “khủng” ghép mắt đào Nhật Tân và cây cao giá nhất đã được bán 15 triệu đồng.

Kim Tân - Phương Thảo