Quảng Trị: Bẻ trụi cả lộc nhà chùa

(Dân trí) - Đêm giao thừa sau màn pháo hoa tại Quảng trường Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị kết thúc, hàng nghìn người ùa ra đường đón xuân. Từ đây cây xanh hai bên đường trở thành “cành lộc” cho khách du xuân.

Quảng Trị: Bẻ trụi cả lộc nhà chùa - 1
Thản nhiên đứng lên cả cổng chùa để bẻ cành

Tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, chùa Đông Hà (chùa Châu Quang), hai cây bồ đề uy nghiêm trấn hai bên cổng chùa hàng ngày giờ trông tang thương hơn cả.

Cả chục người dân, trong đó đa phần là các bạn trẻ ngang nhiên trèo lên cây, bám vào trụ cổng, bẻ “không thương tiếc” từ cành to đến nhánh nhỏ trong ánh mắt bất lực của các nhà sư. Phía ngoài đường vẫn còn hàng chục người khác đợi đến lượt mình hái lộc.

Quảng Trị: Bẻ trụi cả lộc nhà chùa - 2
Bẻ cành to kia kìa!

Không chỉ thế, một nhóm thanh niên bẻ các nhánh cây bồ đề xuống rồi rao bán cho khách du xuân với giá từ 10.000 - 20.000 đồng mỗi nhánh.

“Lộc đâu không thấy, thấy tan hoang cả ngôi chùa. Té xuống thì hết ăn Tết” - một bác cao niên đi đường lắc đầu nói. Lời nói khá to của bác khiến đám nam thanh, nữ tú quay đầu nhìn lại với ánh mắt khó chịu (!?).

Lúc đầu, nhà chùa có dự định mở cửa để khách du xuân vào thắp hương, khấn Phật đầu năm nhưng cũng đành đóng cổng để ngăn dòng người đang chen nhau vào “cướp lộc”.

Ô Châu

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011