Quảng Ngãi tri ân những hùng binh đi mở cõi

(Dân trí) - Ngày 6/4, nhân dân xã An Hải (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân những hùng binh đi mở cõi.

Tại buổi lễ, Ban khánh tiết đình làng An Hải đã ôn lại lịch sử oai hùng của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa.

Các bô lão tổ chức lễ tế theo nghi thức truyền thống tại đình làng An Hải
Các bô lão tổ chức lễ tế theo nghi thức truyền thống tại đình làng An Hải

Cách đây hơn 400 năm, vào tháng 2 Âm lịch hàng năm, triều đình nhà Nguyễn lại ra đảo Lý Sơn tuyển mộ 70 tráng dân mạnh khỏe, bơi lội giỏi để gia nhập đội hùng binh Hoàng Sa. Mỗi dân binh được vua ban 6 tháng lương thực, 1 chiếc chiếu, 3 sợi dây mây, 7 nẹp tre và 1 thẻ bài.

70 người lên 5 thuyền câu ra vùng biển Hoàng Sa tuần canh, đến tháng 8 Âm lịch thì trở về đảo Lý Sơn. Thường thì những dân binh này có đi nhưng không về, vì thế ở Lý Sơn lưu truyền những câu ca đầy bi tráng: "Hoàng Sa trời nước mênh mông. Người đi thì có mà không thấy về. Hoàng Sa mây nước bốn bề. Tháng Ba khao lề thế lính Hoàng Sa".

Những chiếc thuyền với hình nhân thế mạng được thả xuống biển
Những chiếc thuyền với hình nhân thế mạng được thả xuống biển

Tại buổi lễ, các bô lão trên đảo tiền tiêu Lý Sơn đã thực hiện đầy đủ nghi thức cúng tế được lưu truyền hàng trăm năm qua, đồng thời tổ chức lễ thả thuyền tế với những hình nhân thế mạng ra biển.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là một nghi thức mang đậm yếu tố tín ngưỡng dân gian của cư dân Lý Sơn, thể hiện khát vọng sống, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và cầu nguyện cho những hùng binh Hoàng Sa năm xưa.

Hội đua thuyền tứ linh sôi động tại xã An Hải
Hội đua thuyền tứ linh sôi động tại xã An Hải

Sau buổi lễ, nhân dân xã An Hải đã cùng hòa mình vào lễ hội đua thuyền tứ linh sôi động.

Quốc Triều