"Phù thủy" kèn đồng Nam Định
(Dân trí) - Nhiều chiếc kèn méo mó, cũ hỏng của Mỹ, Pháp, Ý... qua tay ông Đông lại trở nên bóng loáng, nảy âm như mới. Chẳng vậy mà nhạc công đội kèn khắp các giáo họ, nhà thờ ở Nam Định biết đến ông. Ngoài sửa chữa, ông còn chơi kèn như một nhạc công thứ thiệt.
Thấy khách thử kèn bằng loạt âm vụng về, chênh nốt, ông Đông vơ lấy cây Saxophone lấy hơi thổi liền một chuỗi giai điệu ngẫu hững rất điêu luyện. Âm thanh thoát ra khác hẳn! Giai điệu đẹp, mềm mại uyển chuyển trong một phong cách nghệ sỹ được điều khiển dưới đôi bàn tay to và thô sần của ông khiến nhiều người đến mua kèn đi bất ngờ đến thích thú. Với những phút giây ngẫu hững như vậy, ông muốn khẳng định chiếc kèn do ông sửa chữa khôi phục, khi bán cho khách hoàn toàn ở trong trạng thái sẵn sàng chuyển tải giai điệu từ tâm hồn của bất kỳ nhạc công nào.
Các loại kèn cũ hỏng của nước ngoài như Mỹ, Pháp, Ý... được ông tìm mua, rồi qua đôi tay khéo léo cùng khả năng thẩm âm chuyên nghiệp đã trở lại thành những cây kèn bình thường có thể chơi bất kỳ nốt nào trong bản nhac. Ngoài phục hồi kèn cũ, ông còn có thể tự làm mới nhiều loại kèn Saxophone, Tuba...
Có hai người con trai hiện đang theo nghiệp của ông Đông, trong đó con trai thứ Nguyễn Văn Ngọc đang học trung cấp Saxophone do nghệ sỹ Quyền Thiện Đắc giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội.
Những chiếc kèn ngoại như Saxophone, Trombone, Tuba... sau khi ông Đông khôi phục sửa chữa thường được bán giá khoảng 7 triệu đồng, hình thức còn khá đẹp.
Cậu con trai Nguyễn Văn Ngọc học cả tuần ở Hà Nội, chỉ về giúp bố sửa kèn vào cuối tuần. Ông Đông mong Ngọc sau khi học xong sẽ theo nghề nối nghiệp truyền thống gia đình.
Một nhạc công của đội kèn giáo họ trong vùng đang thử lại âm kèn sau khi đến ông Đông sửa chữa. Anh mang kèn đến nhà ông Đông từ sáng sớm, đến trưa ăn cơm cùng gia đình, chiều muộn mới xong. Giá sửa chữa các piton kèn ông Đông lấy 100 nghìn đồng.
Ông Đông hào hứng "phiêu" với kèn Trombone trước các khách hàng.
Hữu Nghị