Hà Nội:
Phố Ông Đồ tấp nập người xin chữ
(Dân trí) - Sau sự việc giải tán những ông đồ ngồi vỉa hè gây "bất bình", ghi nhận ngày 23/1, con phố này đã tấp nập trở lại với rất đông người dân đổ về xin chữ.
Các cụ đồ trải chiếu ngồi vỉa hè được nhiều người chú ý
Theo quy định của Ban tổ chức (tức Công ty bảo tồn di sản Văn hoá Việt - PV), nếu xin chữ của các ông Đồ trong quầy thì khách sẽ phải mua giấy và trả tiền tại quầy thanh toán của Công ty, doanh thu sẽ được chia đều là 50%.
Chủ yếu là ông đồ "sinh viên" ở trong quầy
Quầy bán giấy và thanh toán tiền xin chữ
Cho đến hôm nay, vẫn có thêm nhiều ông đồ trải chiếu ra vỉa hè để viết và cho chữ.
Châu Như Quỳnh