Cà Mau:

Phó Giám đốc Sở quàng tay vào đùi nữ tạp vụ bị kỷ luật Đảng

(Dân trí) - Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau vừa triển khai quyết định kỷ luật ông Hồ Ngọc Tấn (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau) với hình thức khiển trách về mặt Đảng.

Theo quyết định, ông Hồ Ngọc Tấn bị kỷ luật vì đã vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh,… gây dư luận không tốt đối với cán bộ.

Trước đó, sau khi vụ việc “quàng tay vào đùi nữ tạp vụ” xảy ra, gây xôn xao dư luận địa phương, ông Hồ Ngọc Tấn đã có giải trình và tự nhận mức kỷ luật khiển trách.

Qua các cuộc họp xem xét hình thức kỷ luật tại Chi bộ Đảng nơi ông Hồ Ngọc Tấn sinh hoạt và tại Đảng ủy Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, đa số đều thống nhất đề nghị mức kỷ luật khiển trách đối với ông Tấn.

Hình ảnh ông Tấn quàng tay vào đùi nữ tạp vụ được cắt ra từ clip.
Hình ảnh ông Tấn quàng tay vào đùi nữ tạp vụ được cắt ra từ clip.

Như Dân trí đã thông tin, vừa qua, dư luận tại Cà Mau xôn xao về một clip quay cảnh ông Hồ Ngọc Tấn (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau) quàng tay vào vùng “nhạy cảm” của nữ tạp vụ cơ quan.

Qua ghi nhận cho thấy, clip dài gần một phút, được quay tại khu để bàn ghế và vật dụng, nơi làm việc thường xuyên của nữ tạp vụ tên T. ở Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau.

Hình ảnh trong clip ghi cảnh một nữ tạp vụ đứng quay mặt vào phía tường, sau đó không lâu, có một người đàn ông được cho là ông Hồ Ngọc Tấn xuất hiện, đi qua đi lại. Sau đó, ông này quay lại ôm nữ nhân viên và có động tác quàng tay vào vùng "nhạy cảm" của người phụ nữ. Người đàn ông tiếp tục đi qua đi lại rồi thực hiện tiếp hành vi này lần thứ 2.

Ông Hồ Ngọc Tấn từng giải thích, việc ông quàng tay qua người nữ tạp vụ chỉ để… lấy điện thoại, chứ ông không hề có tình ý gì.

Trong khi đó, bà T. (nữ tạp vụ trong clip) cho biết chính bà là người đặt máy quay với mục đích vạch trần bộ mặt của vị lãnh đạo ngành văn hóa nhưng thường có nhiều hành động, cử chỉ "thiếu văn hóa" đối với cá nhân bà.

Bà T. cho rằng, ông Tấn đã nhiều lần có hành vi thiếu đứng đắn đối với bà nhưng do bà chỉ là một nhân viên tạp vụ nên không dám lên tiếng.

H.H – T.T