1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Phẫu thuật, chữa lành chân cho voi rừng dính bẫy, bị thương

(Dân trí) - Con voi rừng khoảng 3 tuổi được phát hiện đang đi theo đàn voi nhà trong Vườn Quốc gia Yok Đôn (Buôn Đôn) và bị thương rất nặng ở chân đã được các chuyên gia phẫu thuật thành công và đang được chăm sóc đặc biệt.

Chú voi gặp nạn được gây mê để phẫu thuật chiếc chân trước bị thương.

Chú voi gặp nạn được gây mê để phẫu thuật chiếc chân trước bị thương.
Sáng 8/3, ông Huỳnh Trung Luân – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết, vừa qua Trung tâm đã cứu hộ một chú voi rừng bị dính bẫy và bị thương. Móng một chân trước của con voi không còn, quanh vết thương có ổ mủ, sưng tấy, vòi voi cũng bị xây xát.
 
Trước đó, vào ngày 26/2, Trung tâm Bảo tồn voi đã phối hợp cùng cán bộ tại Vườn Quốc gia Yok Đôn và các chuyên gia của Tổ chức động vật Châu Á bắn thuốc mê đưa voi về để chăm sóc phẫu thuật vết thương, chữa trị. Chú voi được xác định khoảng 3 tuổi, giống đực, nặng 500kg. Chú voi này thường xuyên đi theo voi nhà để kiếm ăn.
 
Các cán bộ trung tâm bảo tồn voi đang bôi thuốc, chữa trị cho chú voi bị thương.
Các cán bộ trung tâm bảo tồn voi đang bôi thuốc, chữa trị cho chú voi bị thương.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của con voi tiến triển tốt, ăn uống bình thường, đang trong quá trình hồi phục sức khỏe và được các bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc đặc biệt. Sau khi bình phục hoàn toàn, voi sẽ thả lại về rừng.

Trước đó vào năm 2012, Trung tâm Bảo tồn voi cũng đã cứu hộ một chú voi bị thương trong Vườn Quốc gia Yok Đôn. Sau khi chữa trị lành vết thương, đơn vị đã thả chú voi về với môi trường tự nhiên.
 
Chú voi 40 tuổi chết vì phục vụ du lịch quá sức
 
Đàn voi nhà ở Tây Nguyên ngày càng kiệt quệ, hao hụt do khai thác du lịch quá mức.
Đàn voi nhà ở Tây Nguyên ngày càng kiệt quệ, hao hụt do khai thác du lịch quá mức.

Ngày 7/3, UBND xã Krông Na cho biết, chú voi đực 40 tuổi làm công việc phục vụ chở khách tham quan khu du lịch vừa bị chết do bị kiệt sức.

Theo đó, trước khi chết chú voi đã phục vụ khách du lịch tại Khu du lịch Bản Đôn (buôn Trí A, xã Krông Na). Gia đình ông Y Ka Tứk (ngụ tại buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) đã làm lễ cúng theo phong tục sau khi chú voi qua đời, đồng thời cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn đã mang xác con voi đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Thời gian vừa qua, voi tại Đắk Lắk liên tục chết vì bị bệnh tật, lao động quá sức, thiếu thức ăn… Theo số lượng thống kê của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk hiện nay, số lượng voi tại Đắk Lắk chỉ còn chưa đầy 50 con.

Trương Nguyễn