1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phát hiện vụ hiếp dâm, vứt xác nạn nhân xuống sông

(Dân trí) - Tên ác thú đã bị bắt giữ, nhưng xác của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Vụ trọng án được phát hiện vào sáng 11/8 khi bà Vi Thị Sáu (SN 1955) chủ nhà trọ tại P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú đến công an trình báo: bà nghe có tiếng vật lộn đánh nhau và kêu cứu, sau đó là tiếng xe gắn máy chạy ra ngoài đi mất.

Thấy lạ, bà Sáu đến dãy nhà cho thuê trọ của mình thì phát hiện cửa phòng trọ của chị Trương Thị Mỹ Dung (SN 1984, quê tỉnh Long An) mở tan hoang. Vào bên trong, bà Sáu không thấy Dung, xe gắn máy biến mất và đồ đạc trong phòng bị xới tung tóe.

Sau khi đến hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú và Công an thành phố nhanh chóng xác định đây là vụ trọng án và lên kế hoạch trung lùng hung thủ. Đến ngày chiều 12/8 hung thủ đã sa lưới.

Đó là Nguyễn Khánh Hùng (SN 1985, quê tỉnh Hưng Yên, là bạn của chị Dung). Theo lời thú tội của tên sát nhân, vào 21 giờ khuya 10/8, Hùng đến phòng trọ chị Dung chơi và nảy ý đồ đen tối khi chị Dung đang tắm trong phòng. Hùng nhảy vào ôm chị Dung và bị phản ứng quyết liệt. Hai bên giằng co nhau và Hùng đã đập đầu nạn nhân vào tường gây bất tỉnh rồi hắn thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân...

Đến rạng sáng 11/8 Hùng quyết định dùng chiếc xe của chị Dung chở nạn nhân bằng cách cho ngồi phía trước lấy áo mưa trùm kín lại và chở đến cầu Bình Triệu 2, Q.Bình Thạnh. Tại đây, Hùng nhìn trước ngó sau rồi quăng xác nạn nhân qua thành cầu rơi xuống sông Sài Gòn.

Sau đó, Hùng đem chiếc điện thoại di động của nạn nhân bán được 1 triệu đồng và mang chiếc xe gắn máy đi bán nhưng không ai mua. Bán không được chiếc xe, Hùng đem về giấu ở nhà trọ của mình tại P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú. Hắn đã bị bắt cùng tang vật.

Nguyễn Lưu