Lào Cai:

Phát hiện thi thể nằm gần giếng nước để hoang

(Dân trí) - Sáng 7/4, trên đường ra vườn rau vào khu vực Soi Mười phía sau ga quốc tế Lào Cai, ông Mai Ngọc Ninh (tổ 27, phường Phố Mới - TP Lào Cai) bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông nằm gần giếng nước hoang.

Nơi người đàn ông xấu số tử nạn - ảnh Đào Lê Dương
Nơi người đàn ông xấu số tử nạn - ảnh Đào Lê Dương

Ông Mai Ngọc Ninh cấp báo cho cơ quan chức năng của phường tới hiện trường điều tra làm rõ vụ việc kể trên.

Theo chị Lê Đào Dương, cán bộ phường Phố Mới (TP Lào Cai) có mặt ở hiện trường, người đàn ông xấu số trên khoảng 55 - 60 tuổi.  Bên cạnh thi thể có một ba lô đựng chăn mỏng, 2 bộ quần áo, một chiếc kéo và một lá thư tuyệt mệnh...

Ông Nguyễn Hữu Thể, Bí thư Thành ủy Lào Cai cho biết, theo báo cáo ban đầu đây là người đàn ông đi lang thang , bị chết chưa rõ nguyên nhân chứ không phải chết do vết cứa ở cổ như thông tin xã hội đồn thổi.

Trong lá thư để lại ông ta đã nhờ chính quyền và cơ quan chức năng của thành phố lo giúp chuyện hậu sự nếu "chẳng may bị làm sao..."

                                             Phạm Ngọc Triển