1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Long:

Phận đời cay đắng của người phụ nữ bị axit hủy hoại nhan sắc

(Dân trí) - Từng là một phụ nữ đẹp, chị L. bị chính người bạn của mình tạt axit để rồi khuôn mặt bị hủy hoại, đôi mắt mù vĩnh viễn, hạnh phúc lùi xa. Suốt 18 năm liền, chị ăn chay trường, cố gắng lạc quan sống với số phận nghiệt ngã.

Chị Bùi Thị L. (SN 1971, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) là con gái út trong gia đình đông anh em. Do cha mất sớm, nhà nghèo nên từ nhỏ chị không được đến trường mà ở nhà phụ giúp mẹ.

Cuộc sống khó khăn nên khi hơn 20 tuổi, chị L. sang TP Cần Thơ làm thuê mong kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

 

Chị L. bị mất đi đôi mắt, khuôn mặt biến dạng vì axit.
Chị L. bị mất đi đôi mắt, khuôn mặt biến dạng vì axit.

Cuộc sống ở Cần Thơ không khấm khá nhưng hàng tháng chị L. vẫn đều đặn gửi một ít tiền về cho mẹ lo thuốc thang chữa bệnh. Vậy mà tai họa ập xuống bất ngờ biến chị thành người tàn phế.

Chị L. kể lại: “Cuối năm 1997, một nữ sinh viên tên Lê Đắc Linh (quê TPHCM, đang học tại TP Cần Thơ) là bạn quen biết mời tôi ra quán uống nước để giải quyết việc riêng. Khi gặp, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, chủ yếu chuyện yêu đương trai gái. Khi đó, Linh thủ sẵn ca axit bất ngờ tạt vô mặt tôi rồi bỏ trốn. Tôi kêu gào thảm thiết trong đau đớn và được mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

Suốt thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), vết thương lành nhưng chi L. vĩnh viễn mất đi đôi mắt, tay chân, khuôn mặt bị biến dạng, nhan sắc bị hủy hoại hoàn toàn.

 

Tay, chân cũng bị biến dạng vì axit
Tay, chân cũng bị biến dạng vì axit

Kẻ thủ ác sau đó cũng bị bắt và bị kết án 16 năm tù giam, buộc bồi thường cho bị hại 35 triệu đồng.

Nhưng cuộc đời chị L. kể từ đó chìm trong bóng tối, bế tắc, khổ đau. Chị kể nhiều lúc muốn chết đi để không còn là gánh nặng của gia đình.

Chị L. tâm sự: “Từ một người bình thường bỗng chốc tôi trở thành tàn phế nên không còn muốn sống nữa. Những ngày trôi qua rất nặng nề, tôi cũng chẳng muốn ai thấy bộ mặt khủng khiếp của mình. Sau một thời gian tôi quyết định phải sống, rèn luyện để sống tốt”.

Chị bắt đầu tự học lại mọi thứ theo cách của 1 người mù. Dần dần bị đã biết làm nội trợ, làm những việc lặt vặt trong gia đình như người bình thường, dù không còn đôi mắt.

 

Chị L. tự rèn luyện để làm những việc lặt vặt trong gia đình
Chị L. tự rèn luyện để làm những việc lặt vặt trong gia đình

Suốt 18 năm kể từ khi tai ương xảy ra, chị L. ăn chay trường để sống thanh thản, quên đi quá khứ đau buồn. Giờ đây nghĩ lại chị nói không còn hận, oán trách kẻ gây tội ác cho chị, dù chưa một lần được nhận một lời xin lỗi hay một đồng tiền bồi thường nào.

Hàng tháng chính quyền địa phương hỗ trợ chị hơn 400 ngàn đồng theo diện người tàn tật. Bà con hàng xóm cũng thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ gạo nên chị L. dần quên đi quá khứ cay đắng của mình

Ông Phạm Thành Lệ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường 4 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Gia đình chị L. thuộc diện khó khăn ở địa phương nên sắp tới sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo để xây dựng căn nhà kiến cố. Chị là người tàn tật nên chính quyền địa phương rất quan tâm, giúp đỡ để gia đình vươn lên trong cuộc sống”.

 

Chị L. hiện sống trong căn nhà nhỏ cùng người anh trai của mình
Chị L. hiện sống trong căn nhà nhỏ cùng người anh trai của mình

Hiện tại chị L. sống với người anh trai trong căn nhà nhỏ tại phường 4, TP Vĩnh Long. Hai anh em đùm bọc nhau dù nhiều năm liền kinh tế gia đình gặp khó khăn.

Hiện tại chị L. luôn bị bệnh tật hành hạ nhưng luôn cố gắng sống lạc quan, sống tự lập để không làm phiền đến người thân trong gia đình.

Minh Giang