1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Phá rừng rồi vô tư chụp ảnh khoe trên mạng xã hội

(Dân trí) - Sau khi “xẻ thịt” những cây gỗ lớn, thành viên mạng xã hội Zalo có tên “Boy nha ngheo” đã chụp ảnh “kỷ niệm” rồi vô tư khoe với bạn bè.

Sau khi vào rừng cưa những cây gỗ lớn, xẻ thành từng khúc vuông vức, thanh niên có tên trên mạng là “Boy nha ngheo” thảnh thơi vui chơi ngay tại hiện trường rồi chụp ảnh “kỉ niệm” với những khúc gỗ. Sau đó thanh niên này còn vô tư khoe những bức ảnh trên với bạn bè trên trang mạng xã hội Zalo khiến nhiều người ngạc nhiên.

Trò chuyện trên Zalo, “Boy nha ngheo” cho biết tên thật của mình là T. (trú tại xã H’Ra, Mang Yang, Gia Lai). Theo T. thì khu rừng mình phá được người dân trong xã gọi là rừng H’Ra. Thậm chí cậu này còn hẹn, nếu muốn vào chỗ rừng đó, Tiếng và các “đồng nghiệp” sẽ dẫn đi.

T. cũng tranh thủ quảng cáo, nếu ai muốn mua gỗ có thể liên lạc với T. qua điện thoại để đặt trước, gỗ nào cũng có.

Cậu thanh niên thậm chí còn khoe một bức ảnh cận mặt và vô tư cho rằng phá rừng cũng là một "nghề" như bao nghề khác, được luật pháp cho phép.

 

Sau khi xẻ thịt rừng, T. vô tư chụp ảnh khoe lên mạng xã hội.
Sau khi "xẻ thịt" rừng, T. vô tư chụp ảnh khoe lên mạng xã hội.

Theo giới thiệu của T., chúng tôi tìm về xã H’Ra để hỏi thăm khu rừng H’Ra. Tại thôn Phú Yên (xã H’Ra), một người dân cho biết, thôn này được mệnh danh là “xóm lâm tặc” bởi phần lớn đàn ông trong thôn sống bằng nghề khai thác, vận chuyển gỗ lậu.

Người dân cho biết, trước đây vào mỗi chập tối và sáng sớm, có rất nhiều phương tiện chở gỗ nườm nượp đưa gỗ từ rừng về. Gần đây đang "có động" nên mật độ đã giảm, khoảng vài ngày mới có một đoàn. Con đường lâm tặc chở gỗ là đường đi từ thôn Phú Yên vào làng Bờ Dầu (xã Lơ Pang, Mang Yang).

 

Cậu thanh niên tên T. vô tư cho rằng phá rừng cũng là một nghề kiếm sống bình thường như bao nghề khác.
Cậu thanh niên tên T. vô tư cho rằng phá rừng cũng là một "nghề" kiếm sống bình thường như bao nghề khác.

“Cứ khoảng 19h tối là các xe chở gỗ đi qua đây, chuyện những xe chở gỗ này đi qua đây liên tục từ lâu tới nay ai ở đây cũng biết cả. Tối qua cũng có mấy xe máy và 1 xe tải chở gỗ đã cưa thành khúc chạy qua thôn. Mỗi lần đoàn xe đi qua nghe rất ồn ào, nhức đầu nên ai cũng biết”, một cụ già trong thôn cho biết.

Liên quan đến nạn phá rừng công khai ở H'Ra, chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Long Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang nhưng ông này từ chối với lý do đang bận, đồng thời khẳng định trên địa bàn huyện không có chuyện rừng bị phá. Tuy nhiên sau đó, ông Sơn chủ động gọi điện lại và hẹn ngày làm việc.

Đến ngày hẹn (ngày 2/10), chúng tôi đến Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang thì phòng ông Sơn khóa cửa. Một cán bộ trong Hạt cho biết ông Sơn đang đi họp, không nghe điện thoại.

Trước đó, một nhóm lâm tặc trú tại huyện Krông Pa (Gia Lai) sau khi phá rừng đã vô tư quay lại clip rồi tung lên facebook công khai. Không chỉ kể về chiến tích, địa điểm rừng bị phá, phương tiện vận chuyển gỗ nhóm này còn kể về giá cả “làm luật” với kiểm lâm để được phá rừng và vận chuyển gỗ trót lọt. Sự việc sau đó đã được cơ quan công an vào cuộc điều tra...

Thiên Thư