Thanh Hóa:
Ốc đảo giữa lòng thị xã
(Dân trí) - Bao quanh là ruộng nước sâu và biển, khu phố Trung Kỳ - phường Trung Sơn - thị xã Sầm Sơn nổi lên như một ốc đảo với hơn 40 hộ dân sinh sống. Bao nhiêu năm qua người dân nơi đây vẫn sống trong cảnh đường chưa có, điện có cũng như không.
Vào ốc đảo phải qua đường ruộng
Từ trung tâm thị xã Sầm Sơn men theo con đường Nguyễn Du về phía Bắc chỉ gần 1km là tới khu phố Trung Kỳ, hay còn gọi là xóm Đảo, muốn vào được trong khu phố phải lội qua con đường đi giữa ruộng bùn.
Mặc dù sống ngay giữa trung tâm thị xã Sầm Sơn nhưng với người dân nơi đây, đường giao thông đi lại vẫn đang là mong ước xa vời. Hiện tại có ba con đường dẫn vào khu phố, nhưng tất cả đều bằng đường đất do người dân nơi đây tự đắp lên để lấy lối đi lại. Vào những ngày trời mưa tất cả đều ngập trong bùn. Vì thấy đường đi lại quá khó khăn nên năm 1995 ông Tòng đã tự bỏ tiền ra thuê xe chở đất về đổ, mỗi năm một ít nên giờ đây hơn 40 hộ dân nơi đây mới có con đường để đi lại.
Trong đợt mưa bão vừa qua, con đường dẫn vào khu phố bị nước cuốn trôi tạo thành những mương rãnh sâu hóm ở giữa đường. Hàng năm người dân tự góp tiền lại tu sửa con đường nhưng cứ đến mùa mưa là đường lại bị cuốn trôi.
Ông Vũ Đình Quế, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, cho biết: “Mưa ngập, nước lên trôi đường là chuyện bình thường (!?) do khả năng kinh phí của thị xã có hạn nên tới đây chúng tôi sẽ cho rà soát lại quy hoạch lập dự án trình tỉnh. Trước mắt giao cho phường khắc phục để dân có đường đi lại”.
“Làm sao cho chúng tôi ngọn điện!”
Vì chưa có đường giao thông đi vào nên người dân nơi đây suốt nhiều năm qua phải sống chung với cảnh thiếu điện. Trước nhu cầu cấp thiết của người dân, Chi nhánh điện Sầm Sơn đã ký hợp đồng bán điện cho 8 hộ dân, nhưng người dân phải tự đầu tư dây từ cột về nhà. Vì nhu cầu sinh hoạt nên 41 hộ dân nơi đây chia sẻ điện cùng nhau.
Chia sẻ bức xúc với chúng tôi, anh Lê Văn Đại cho biết: “Trong xóm Đảo này có 5 tổ mộc nhưng điện sinh hoạt còn không nổi lấy đâu mà sản xuất, việc phường và ngành điện yêu cầu đóng tiền nhưng thực tế xóm Đảo quá nghèo, nhiều nhà lo chạy buổi sáng mất buổi trưa, còn tiền cho con cái học hành nữa. Lũ trẻ trong xóm muốn học bài vào buổi tối cũng chịu vì điện không sáng nổi”.
Trao đổi với chúng tôi ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Chi nhánh điện Sầm Sơn thẳng thắn: “khi lập quy hoạch đường điện, do khu vực này chưa có đường giao thông vào nên ngành điện không đầu tư vào đây, thực ra việc bán điện lâu nay cho các hộ dân là không đảm bảo nguyên tắc của ngành điện, nhưng trước nhu cầu bức thiết của bà con nên chúng tôi buộc phải ký hợp đồng bán điện cho 8 hộ dân ở đây. Giải pháp duy nhất của ngành điện bây giờ là chỉ có thể ủng hộ về kỹ thuật ”.
Duy Tuyên