Đà Nẵng

Ô tô đỗ trong nhà cháy rụi giữa đêm, phát hiện một miếng giẻ tẩm xăng

(Dân trí) - Vào khoảng 0h ngày 29/7, tại ngôi nhà của chị Trần Thị Thế (sinh 1972, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy khiến một chiếc ô tô con bị thiêu rụi.

Tại thời điểm trên, chị Thế đang nằm ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà thì nghe tiếng hú báo trộm phát ra từ chiếc ô tô BKS 43-05.391 để trước hiên nhà. Chị Thế chạy xuống nhà kiểm tra thì phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ lốp bánh xe.

Thấy vậy, chị Thế hốt hoảng gọi chồng và con trai đang ngủ ở tầng 1 của ngôi nhà dậy rồi cả ba người cùng dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả.

 

p1011638-c5d86

Nghe tiếng cầu cứu, nhiều người dân khu vực dùng nước và cát chữa cháy từ bên ngoài nhưng bất thành.

Lúc này, chiếc xe lại đậu sát với cổng đã bị khóa nên không ai ra ngoài được. Thấy tình thế nguy hiểm, các thành viên trong gia đình đã trèo rào ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, do tường cao cổng kín nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải đập tường rào bê tông mới đưa vòi phun nước vào trong dập tắt được ngọn lửa. 

p1011656-be605

Tại hiện trường, chiếc ô tô đã bị cháy rụi nhiều bộ phận, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Theo gia đình, tại thời điểm xảy ra cháy, họ có phát hiện 1 lon bia và một tấm giẻ có mùi xăng, nghi có người thù vặt nên phóng hỏa.

Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường để điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.

Khánh Hồng