TPHCM:

Nước "bủa vây" khắp nơi, dân thức trắng đêm cứu tài sản

(Dân trí) - Đến rạng sáng nay 10/9, gần chục hộ dân sống 2 bên đường An Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM) vẫn đang nháo nhào thu dọn tài sản lên cao và bơm tát nước ra khỏi nhà.

Nhà ngập nửa mét, hàng chục hộ dân ở Sài Gòn phải thức trắng đêm để cứu tài sản

 

1-1441830662134
2-1441830662373
Nước tấn công vào hàng loạt ngôi nhà trên đường An Dương Vương

Theo ghi nhận của PV Dân trí, nhà của các hộ dân nơi đây đều bị nước ngập từ 30 – 60 cm, nhiều tài sản của người dân bị nước nhấn chìm.

Đa số các hộ dân ở đây đều kinh doanh mặt hàng giày dép, đồ thể thao nên khi bị nước tấn công, nhiều tài sản của người dân không kịp đưa lên cao đã bị hư hỏng.

Người dân chỉ kịp kê tạm một số tài sản có giá trị lên cao, còn hàng hóa thì không kịp di chuyển. Để cứu vớt tài sản, một số hộ dân đã sử dụng máy bơm của gia đình để bơm nước ra ngoài. Tuy nhiên, sau một hồi vận hành máy bơm, nước từ khắp nơi tiếp tục tràn vào nhà nên người dân đành bất lực.

Do trong nhà bị ngập sâu, nhiều người phải mắc võng, đưa bàn ghế ra bên ngoài vỉa hè ngồi trông coi tài sản suốt đêm.

3-1441830691250
4-1441830691461
Nhiều hàng hóa bị nước nhấn chìm

Anh Trương Công Hồ (41 tuổi, nhà 491 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân) cho biết: Tình trạng ngập diễn ra nhiều ngày nay, chỉ cần cơn mưa nhỏ là các nhà dân ở đây đều bị nước tràn vào nhà.

Theo anh Hồ, nguyên nhân là do đơn vị thi công đường An Dương Vương bít hệ thống cống thoát nước khiến nước mưa không thể rút.

Trong khi đó, anh Quách Tiến Hưng (nhà 499 An Dương Vương) bức xúc: "Trước đây mưa lớn cỡ nào khu vực này cũng không bị ngập, nhưng kể từ ngày đơn vị thi công đường An Dương Vương bít miệng cống nên chỉ cần cơn mưa nhỏ thôi là nước không rút được, tràn vào nhà gây ngập đến đầu gối".

Được biết, liên tiếp trong hai đêm 8 và 9/9, gần chục hộ dân tại đây đã phải thức trắng đêm để tát nước và canh chừng tài sản.

5-1441830727727
Nhà các hộ dân mênh mông nước
6-1441830762928
8-1441830763361
Chỉ một số tài sản có giá trị được chủ nhà kê lên cao kịp thời
9-1441830764387
Một chú chó được chủ nhà cho đứng trên cao để tránh ngập
11-1441830763788
15-1441830764241
Một thanh niên phải mắc võng bên ngoài vỉa hè để canh giữ tài sản vì bên trong nhà đã bị ngập sâu
14-1441830764108
Ông Trần Văn Thân (72 tuổi) phải kê thùng nhựa ngồi thức trắng đêm để canh giữ số máy móc thiết bị vì trong nhà xưởng đã bị ngập, dầu nhớt máy nổi lênh láng không còn chỗ ngủ
13-1441830763617
Nhiều ngôi nhà ngập đến 1/3 cửa
16-1441830763044
Các tuyến đường xung quanh cũng bị ngập nặng

Đình Thảo

xahoi-1441820371343