Hà Tĩnh:

Nửa đêm "nhặt được" trẻ sơ sinh trước cổng nhà

(Dân trí) - Ngày 19/11, thông tin từ chính quyền xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết vẫn chưa tìm được bố mẹ của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Thạch vào tối ngày 16/11 vừa qua.

Trước đó vào khoảng 12h đêm 16/11, ông Hồ Đức Thạch (trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trên đường về nhà phát hiện một túi màu trắng được gói cẩn thận để ngay trước cổng nhà.

Hiện cháu bé đang được gia đình ông Thạch chăm sóc
Hiện cháu bé đang được gia đình ông Thạch chăm sóc

Khi kiểm tra, ông Thạch hoảng hồn phát hiện đó là một đứa bé.

“Đó là một bé trai còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn trắng và vẫn còn nguyên cả dây rốn”, ông Thạch nhớ lại.

Sau khi phát hiện cháu bé, ông Thạch nhanh chóng báo cáo lên chính quyền địa phương, đồng thời đưa cháu đến trạm y tế xã Xuân Liên cắt rốn, kiểm tra sức khỏe và đưa về nhà chăm sóc.

Thông tin từ chính quyền xã Xuân Liên cho biết, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi sự việc nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được người thân của cháu bé. Hiện cháu bé đang được giao cho gia đình ông Thạch chăm sóc.

Xuân Sinh