Nữ sinh Hà Nội bị cành cây rơi trúng đầu bất tỉnh, được CSGT đưa đi cấp cứu

(Dân trí) - Trên đường đi học, một nữ sinh bất ngờ bị cành cây lớn rơi trúng đầu, nằm bất tỉnh trên đường. Phát hiện vụ việc, lực lượng CSGT đã dùng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nữ sinh Hà Nội bị cành cây rơi trúng đầu bất tỉnh, được CSGT đưa đi cấp cứu - 1

Nhân viên y tế của bệnh viện đưa nữ sinh từ xe CSGT xuống, đưa đi cấp cứu (Ảnh: CTV).

Vụ tai nạn hi hữu trên xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay (1/10), trên phố Trích Sài (thuộc địa bàn phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Cùng lúc này, xe ô tô chuyên dụng do Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) điều khiển đi ngang qua.

Tiến sát lại gần, Đại úy Hùng phát hiện rất đông người dân đang đứng gần 1 nữ sinh nằm sõng soài trên vỉa hè. Cạnh đó là cành cây khô có đường kính khoảng 10 cm, dài hơn 2m gần chiếc xe máy bị đổ dưới đường.

“Thấy tình huống cấp bách nên tôi đã phối hợp với Công an phường Bưởi bế cháu lên xe, bật còi ưu tiên đưa cháu vào một bệnh viện ngay gần đó” - Đại úy Hùng kể lại.

Một nhân chứng cho hay, ở thời điểm vụ tai nạn xảy ra có rất nhiều xe ô tô, taxi đi ngang qua nhưng không tài xế nào chịu dừng lại giúp đỡ nữ sinh này.

“Lúc đó, cành cây bất ngờ rơi trúng vào đầu cô gái ngồi phía sau còn người thanh niên điều khiển xe máy thì may mắn không bị thương. Cả cành cây rơi thẳng vào đầu khiến nạn nhân ngã lăn ra đường” - nhân chứng này cho biết thêm.

Cũng theo Đại úy Hùng, khi đến bệnh viện, ông đã bàn giao nạn nhân lại cho lực lượng công an phường rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

“Trước đó, tổ công tác của đơn vị thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn cho Thủ tướng Lào và Phu nhân thăm chính thức tại Việt Nam. Trên đường quay trở về vị trí tập kết bắt gặp tình huống này. Thấy trên mặt cháu bị chảy máu rất nhiều nên chúng tôi phải nhanh chóng giúp đỡ” - Đại úy Hùng nói.

Được biết, nạn nhân bị cành cây rơi trúng đầu đang theo học tại một trường cấp 3 trên địa bàn. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe nữ sinh này đã ổn định trở lại và được người thân đón về nhà.

Nguyễn Trường