Hà Nội:

Nữ công nhân kể lại giây phút bị kẻ “ngáo đá” bắt làm con tin

(Dân trí) - “Ngáo đá”, Cường xông vào một nhà máy, dùng kéo khống chế 1 nữ công nhân. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thương thuyết, lực lượng công an đã giải cứu được con tin, khống chế kẻ “ngáo đá”.

Giải cứu nữ công nhân

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Cường (SN 1991, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Vụ việc xảy ra chiều 19/5 tại một công ty nằm trong KCN An Khánh, huyện Hoài Đức. Một đối tượng lạ mặt có dấu hiệu như bị “ngáo đá” đột nhập vào trong công ty rồi dùng kéo đe dọa, khống chế một nữ công nhân đang làm việc tại công ty này.

Đối tượng ngáo đá khống chế con tin trong nhà xưởng. (Ảnh: Cơ quan điều tra)

Đối tượng "ngáo đá" khống chế con tin trong nhà xưởng. (Ảnh: Cơ quan điều tra)

Nhận được tin báo, CA huyện Hoài Đức phối hợp với Đồn Công an Nam Hoài Đức và Công an xã An Khánh đã có mặt tại hiện trường, tổ chức giải thích, động viên và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ yêu cầu đối tượng này thả nạn nhân. Sau một thời gian thương thuyết, lực lượng công an đã thuyết phục được kẻ “ngáo đá” vứt bỏ hung khí và thả tự do cho nữ công nhân.

Bị khống chế đưa về trụ sở công an, đối tượng này được làm rõ là Phạm Văn Cường. Bước đầu, Cường khai nhận, trước khi gây án, Cường đã sử dụng chất ma túy “đá”, gây ảo giác. Khi đi xe máy tới khu vực xã An Khánh, Cường ảo tưởng rằng phía sau đang có một nhóm người truy sát mình nên đã vứt xe máy lại rồi trèo qua tường rào, chạy vào khu vực nhà kho của công ty trên.

Đối tượng Cường bị cảnh sát bắt giữ.

Đối tượng Cường bị cảnh sát bắt giữ.

Tại đây, Cường đã vớ lấy chiếc kéo nhọn trên bàn làm việc của công nhân rồi khống chế một nữ công nhân. Đối tượng liên tục dọa giết và kéo lê nạn nhân khắp nhà xưởng. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng CA huyện Hoài Đức có mặt thương thuyết, giải cứu nạn nhân.

Chưa hết bàng hoàng

Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, chị Đắc Thị Hồi (SN 1981, trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Ôm đứa con gái gần 3 tuổi trong lòng, chị Hồi kể, khoảng 16h ngày 19/5, chị cùng 9 công nhân khác đang làm việc trong thì một thanh niên xăm trổ đầy mình, trên tay lăm lăm chiếc kéo nhọn đạp cửa xông vào.

Mọi người hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Chị Hồi chạy tới gần cửa thì bị nam thanh niên trên tóm được, dùng kéo nhọn kề vào cổ khống chế và dọa giết. Một số công nhân thấy vậy đã quay lại khuyên can để giải cứu chị Hồi nhưng vô ích. Nam thanh niên với biểu hiện “ngáo đá” đã xua đuổi mọi người, chốt chặt cửa, túm tóc nạn nhân kéo lê khắp nhà xưởng.

Nữ công nhân kể lại giây phút bị kẻ ngáo đá khống chế.

Nữ công nhân kể lại giây phút bị kẻ "ngáo đá" khống chế.

“Tôi van nài xin hắn tha cho tôi nhưng hắn bảo: “Em xin lỗi chị. Hôm nay em chết chắc rồi. Chị số đen rơi vào tay em thì hôm nay chị em mình cùng chết”. Hắn còn bảo đang bị người dân truy sát bên ngoài nên phải chạy vào đây lẩn trốn” - chị Hồi nhớ lại.

Theo lời chị Hồi, khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, đối tượng Cường đã đưa ra “yêu sách” là muốn gặp 2 người tên Kiên và Thắng ở xã La Phù (huyện Hoài Đức) vì chỉ có 2 người này mới biết được chuyện của hắn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin, cơ quan công an đã đưa người đàn ông tên Kiên mà Cường yêu cầu đến khuyên giải. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ được anh Kiên cùng lực lượng công an động viên, Cường đã đồng ý thả con tin.

Sau khi được giải cứu, chị Hồi cũng ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, chị đã thấy mình đang nằm ở phòng bảo vệ của công ty. Chồng chị Hồi cùng người nhà có mặt sau đó, đưa chị về nhà. Sau vài ngày xảy ra sự việc, chị Hồi vẫn chưa hết hoảng sợ và lo lắng. Chị vẫn bị đau ở phần da đầu vì trong thời gian bị khống chế, chị đã bị đối tượng “ngáo đá” túm tóc lôi đi khắp nhà xưởng.

“Thực sự trong giây phút đó, tôi tưởng chừng không thể thoát được khỏi cái chết. Tôi vô cùng hoảng loạn, khóc lóc rất nhiều, xin đối tượng tha mạng, nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai và hung hãn đe dọa. Giờ đây, sau mấy ngày xảy ra vụ việc, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, rùng mình khi nghĩ tới giây phút đó” - chị Hồi chia sẻ.

Được biết, chị Hồi hiện có một con gái nhỏ đã gần 3 tuổi. Chồng chị Hồi làm thợ xây, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Dù hoảng loạn sau khi bị bắt làm con tin, chị Hồi khẳng định, sau khi bình tâm, chị sẽ quay lại công ty làm việc để cùng chồng lo kinh tế gia đình.

Tiến Nguyên