Nghệ An

Nỗi đau hai người phụ nữ từ vụ “chồng nhờ bạn hiếp dâm vợ”

(Dân trí) - Vụ án chồng nhờ bạn thân hiếp dâm vợ gây chấn động dư luận suốt mấy ngày qua. Hai kẻ tội nhân sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng nỗi đau của 2 người phụ nữ, một là nạn nhân, người kia là mẹ của kẻ hiếp dâm không biết bao giờ nguôi ngoai.

Nạn nhân của vụ hiếp dâm, chị Nguyễn Thị H. hiện đang phải điều trị căn bệnh tâm thần
Nạn nhân của vụ hiếp dâm, chị Nguyễn Thị H. hiện đang phải điều trị căn bệnh tâm thần

Nạn nhân phát bệnh tâm thần 

Chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị P. (xóm Quyết Tiến, xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) sau khi Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn đã có kết luận điều tra về vụ việc hiếp dâm mà con gái bà, chị Nguyễn Thị H. là nạn nhân. Theo kết quả điều tra của Công an huyện Nam Đàn thì kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ việc trên là Nguyễn Đức Mạo (SN 1984, trú tại xóm Sen 2, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) - chồng của nạn nhân. Lý do khiến Mạo nhờ Dương làm bậy với vợ mình là nhằm bắt quả tang vợ ngoại tình để có cớ li hôn.

Trong khi bà Lê Thị Cúc - mẹ của Mạo một mực khẳng định, trong quãng thời gian ngắn về làm dâu nhà bà (từ tháng 4 đến tháng 6/2010), Nguyễn Thị H. tỏ ra là đứa con dâu ngoan hiền, không chê trách được điều gì thì bà P. cho biết, ngay từ nhỏ, H. vốn không được nhanh nhẹn như những bạn cùng trang lứa.

“Học hết lớp 9 thì nó nghỉ, ở nhà chăn trâu, làm việc đồng áng với bố mẹ. Không được nhanh nhẹn, thông minh như người khác nhưng nó chăm chỉ và biết nghe lời. Khi bà Cúc tới nhà xin cưới con H. cho thằng Mạo, sợ con về đó chậm chạp, không làm được việc nên tôi cũng nói thật với bà ấy và không đồng ý cho cưới. Sau thấy 2 đứa quyết tâm quá, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi cũng cố gắng làm mấy chục mâm cơm tổ chức đám cưới cho nó”, bà P. cho biết.

Nạn nhân của vụ hiếp dâm, chị Nguyễn Thị H. hiện đang phải điều trị căn bệnh tâm thần
Hàng ngày, công việc của chị H. là rửa xe nhưng lắm lúc chị quên cả lấy tiền hoặc xé nát tiền khách vừa trả

Sau đám cưới được chừng 2 tháng, rạng sáng ngày 29/6/2010, bà được con rể gọi điện bảo đến đưa con gái về nhà. Xuống đến nơi thấy Mạo đang đập phá, chửi bới trong nhà, còn H. thì đang ngồi khóc ngoài thềm. Mấy ngày sau, thấy con gái bị chồng đuổi, không cho vào nhà, thương con nên bà đưa H. về nhà.

“Từ đó nó (tức H.) đâm ra trở tính trở nết. Đêm đến, cả nhà đang ngủ nó thức dậy la hét, đập phá. Có hôm còn vác cả dao chạy ra ngoài sân khiến cả nhà phải kéo nó vào buồng rồi dùng gỗ cài cửa lại vì sợ nó cầm dao chạy ra ngoài đường, lỡ gây ra chuyện thì chết. Từ hồi đưa nó về, chưa có đêm nào cả nhà được ngủ yên giấc, khi nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng, phòng lúc nó lên cơn”, bà P. kể tiếp.

Bệnh tình của H. ngày càng nặng, vợ chồng bà P. phải đưa con xuống Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị. Thấy bệnh có vẻ thuyên giảm, lại hết tiền nên đành đưa con về, lấy thuốc điều trị ngoại trú. Theo giấy chứng nhận của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An thì Nguyễn Thị H. mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid, là căn bệnh mãn tính, cần phải điều trị lâu dài.

Nạn nhân của vụ hiếp dâm, chị Nguyễn Thị H. hiện đang phải điều trị căn bệnh tâm thần
Giấy chứng nhận của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, trong đó khẳng định chị H. bị tâm thần phân liệt thể Paranoid

Bà P. cho biết thêm, trước tết, người anh trai của H. có mở cho cô một cái ki ốt rửa xe máy nho nhỏ trước nhà để H làm việc, tránh nghĩ ngợi tới chuyện cũ. Thế nhưng, tiền rửa xe khách trả cho, có khi H. cầm xong rồi xé nát. Cũng có khi rửa xong xe nhưng chẳng lấy tiền.

Cố gắng tiếp xúc với H. chúng tôi chỉ nhận được những câu trả lời ngô nghê, không đầu không cuối. Duy chỉ có nỗi sợ hãi và vẫn hằn nguyên trong tâm trí cô. “Nghe nói Mạo bị công an bắt rồi phải không chị? Có bị đi tù không chị?, Thằng Dương nó đánh em đau quá, chị xem, tay em giờ còn cái sẹo to thế này này”, cô giơ tay ra cho tôi xem rồi cúi xuống vẽ những hình thù không rõ xuống sân.

“Con trai tôi bị người ta bẫy!”

Căn nhà nhỏ bao trùm không khí ảm đạm ở xóm Sen 2 (xã Kim Liên, Nam Đàn), bà Đinh Thị N. (62 tuổi, mẹ của nghi can Ngô Trí Dương) tiếp chuyện chúng tôi. Người phụ nữ bé nhỏ, khuôn mặt đen đúa, khắc khổ rơm rớm nước mắt khi kể cho những người khách lạ về đứa con trai vừa bị khởi tố về tội “hiếp dâm” của mình.

“Hắn bị người ta bẫy thôi. Hắn bảo, khi đó uống nhiều rượu rồi nên mới làm thế chứ nếu tỉnh táo, thằng Mạo nhờ chuyện động trời đó đời nào con làm. Thời gian đó, ngày nào thằng Mạo cũng mang bia, rượu tới nhà rủ nó uống chứ trước đây làm gì có. Thằng Mạo chuốc rượu cho hắn say rồi xui hắn làm bậy”, bà quả quyết.

Bà Đinh Thị N. - mẹ của Ngô Trí Dương: Con tôi bị người ta gài bẫy
Bà Đinh Thị N. - mẹ của Ngô Trí Dương: "Con tôi bị người ta gài bẫy"

Rạng sáng ngày 29/6/2010 nhà bà N. cũng choàng tỉnh giấc bởi tiếng chửi bới, khóc lóc ở nhà Nguyễn Đức Mạo (nhà bà N. chỉ cách nhà Mạo mấy chục mét). Rồi khi biết thằng con trai của mình làm bậy với vợ bạn, vợ chồng bà giận tím mặt, đuổi con ra khỏi nhà. Xấu hổ, nhục nhã với làng xóm láng giềng bà chỉ ở trong nhà, không dám đi đâu, bỏ bê luôn công việc đồng áng.

“Khi đó tui chỉ nghĩ thằng Dương là thanh niên, có lẽ không kìm chế được mà làm bậy với vợ thằng Mạo nên giận lắm, mắng và đuổi nó ra khỏi nhà. Phần vì xấu hổ, phần vì sợ, hắn bỏ đi thật. Đến một năm sau mới gọi điện về nhà thông báo là đang làm thuê ở miền Nam và nói việc hắn làm bậy với H. là do Mạo nhờ. Tôi động viên con về nhà trình diện cơ quan điều tra để nhận sự khoan hồng của pháp luật chứ càng trốn càng thêm nặng tội”, bà N. cho biết.

Thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn cho biết, hiện tại 2 nghi can Nguyễn Đức Mạo và Ngô Trí Dương đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra CA huyện Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Đức Mạo và Ngô Trí Dương ra trước pháp luật về tội “hiếp dâm”.

Sợ, Dương không dám về, bà N. bỏ công việc ở nhà, tìm vào miền Nam ở với con một tháng, động viên con về quê đầu thú. Khi Dương đồng ý về thì chồng bà N. ở nhà gặp tai nạn, bị tai biến, Dương xin ở lại làm việc, kiếm tiền thuốc thang chữa trị cho bố. Khi chồng khỏe lại, bà N. lại gọi điện giục con về.

“Đầu tháng 1/2013, thằng Dương từ miền Nam về nhưng xin phép tôi đi thẳng ra Thanh Hóa. Hắn bảo, ra gặp và nói hết sự thật với bạn gái, nếu con bé ấy tha thứ cho thì tốt, còn nếu không thì cũng phải chịu. Ngày 16/1, hắn về tới nhà thì sáng ngày 17, tôi đưa con lên Công an huyện Nam Đàn đầu thú.

Con dại thì cái mang. Tội thằng Dương gây ra thì hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi chỉ mong người ta xem xét việc nó bị thằng Mạo gài bẫy, trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo mà xem xét, giảm nhẹ tội cho nó”, nước mắt người mẹ rưng rưng.

Hoàng Lam