Bạc Liêu:

Nổ bình gas mini, một học sinh bỏng nặng

(Dân trí) - Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị một học sinh bị nổ bình gas mini gây bỏng nặng.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bạc Liêu cho hay, nạn nhân là em Nguyễn Trung Tình (SN 1998, ngụ ấp 25, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Người nhà em Tình cho biết, cách đây mấy hôm, em Tình bật bếp gas mini để nấu bắp (ngô) ăn. Trong lúc nấu thì bất ngờ bình gas phát nổ khiến em Tình bị bỏng nặng.

Ngay sau đó, người nhà đưa em lên BVĐK huyện Giá Rai sơ cứu rồi chuyển lên BVĐK tỉnh Bạc Liêu điều trị. Sau khi được các bác sĩ BVĐK Bạc Liêu tích cực điều trị, hiện em Tình đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.

Em Nguyễn Trung Tình đang điều trị tại BVĐK Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Em Nguyễn Trung Tình đang điều trị tại BVĐK Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Bác sĩ Lưu Phước Long - Trưởng Khoa Ngoại (BVĐK Bạc Liêu) - cho biết, em Tình bị bỏng khoảng 30% diện tích cơ thể, mức độ 2. Em bị bỏng ở 2 tay, cổ, mặt, bụng nên cần phải điều trị từ 2- 3 tuần mới có thể xuất viện.

Chị Đỗ Thị Quyên (mẹ em Tình) cho biết, em Tình đang chuẩn bị vào học lớp 8 (Trường THCS Phong Thạnh A) thì tai nạn xảy ra khiến em không thể đến trường dù năm học mới đã bắt đầu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh - cho biết, gia đình của em Tình rất khó khăn, cha mẹ em nhiều người bị bệnh nhưng hàng ngày vẫn phải đi làm thuê kiếm sống và nuôi con ăn học. 

“Em Tình học rất giỏi nhưng trước tai nạn này khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn hơn vì phải điều trị lâu dai cho em. Không biết em Tình có điều kiện trở lại học được hay không nữa”, ông Thông bày tỏ.

                                                                                    Huỳnh Hải