Những mảnh đời tang thương!

(Dân trí) - Chờ đến 1 giờ đêm, mẹ vẫn chưa nhận được tin con, vợ vẫn chưa thấy xác chồng, các con chỉ hay tin cha còn bị vùi trong đống đổ nát… Hàng nghìn người suốt 26 giờ qua thắc thỏm, âu lo, hoảng loạn, cồn cào, tuyệt vọng chờ tin người thân.

Chị Nguyễn Thị Tâm (31 tuổi) có chồng là anh Đỗ Văn Sáu (32 tuổi) gặp nạn trong vụ sập cầu. Nhận tin dữ, chị gửi đứa con trai 4 tuổi về bà ngoại, thảng thốt chạy đi tìm chồng.

 

Danh sách đưa qua bệnh viện không có tên anh, chị chạy khắp nơi, không nơi nào có tên anh Sáu. Chị Đỗ Thị Bảy, em ruột anh Sáu, đang mang bầu cũng hớt hải đi tìm: “Tôi hy vọng anh Sáu chỉ bị kẹt trong đó mà thôi. Dù ảnh có gãy tay, què chân thế nào cũng được. Miễn sao là ảnh sống”. Chị Tâm thút thít: “Chỉ vậy để chị nuôi và chăm sóc anh là đủ lắm rồi”.

 

Nước mắt lưng tròng, 2 chị em ôm nhau ngồi khóc.

 

Em Nguyễn Thị Hạnh Nhi, 19 tuổi, hớt hải tìm cha ở khắp các bệnh viện nhưng vô vọng. Em tuyệt vọng về lại công trường. Cha em là Nguyễn Văn Đùng, 44 tuổi. Nhà em có 5 anh chị em, Nhi là con đầu, đã nghỉ học 6-7 năm nay, sang Cần Thơ phụ bán cơm, kiếm tiền giúp cha mẹ. Hai em gái cũng đã nghỉ học rồi, chỉ có hai em trai còn được đi học.

 

Mẹ đi làm mướn vì nhà không có ruộng, cha làm công nhân công trường, làm sao đủ tiền cho cả mấy anh em đến trường. Cả nhà trước nay vẫn trông cả vào cha, mất cha rồi biết dựa vào ai, biết rồi hai em trai có phải nghỉ học nốt? “Mong sao có chỗ cho cha thở trong đó là được rồi”, nhìn đống đổ nát, Nhi nói và thấy mình như nói mơ. Mẹ và bà ngoại ngồi đợi ngoài bờ rào, không dám vào trong, sợ không chịu nổi nỗi đau quá lớn.

 

Thống kê đến 11h trưa nay (27/9), đã có 45 người chết. Riêng xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có đến 24 người chết, 8 người mất tích, 34 người bị thương, chiếm khoảng 50% số nạn nhân trong tai nạn sập cầu thảm khốc này.

 

Đặc biệt thương tâm là gia đình ông Lưu Văn Khâm ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa có 3 con trai là Lưu Tấn Mãi (SN 1988), Lưu Thanh Tiền (SN 1991), Lưu Hoàng Phúc (SN 1984) đều đã tử nạn. bản thân ông Khâm cũng bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện 121. (Tùng Nguyên)

Em trai anh Đùng là Nguyễn Văn Chờ cũng gặp nạn trong vụ sập cầu, nhưng may mắn hơn anh trai, anh Chờ đã được đưa vào bệnh viện; có điều vết thương nặng lắm. Một em trai nữa là Nguyễn Văn Tâm thì đã chết tại hiện trường, bỏ lại cậu con trai đang phải bỏ học đi làm mướn bơ vơ, vì vợ Tâm đã bỏ bố con anh đi khi đứa con mới vừa 4 tuổi.

 

Anh Huỳnh Văn Lực (24 tuổi) ở ấp Mỹ Hưng II, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa cưới vợ được 20 ngày.

 

Chú Huỳnh Văn Hát thức trắng đêm đi tìm con. Con trai chú là Huỳnh Văn Thanh (SN 1981), mới đi làm từ ngày bắt đầu thi công cây cầu này. Chú Hát tìm mãi mà chưa thấy xác con. Con rể chú là anh Đặng Văn Bảy (36 tuổi) đã chết, đang đưa về khâm liệm.

 

Ba cha con Lưu Văn Sâm 44 tuổi, Lưu Văn Mãi 24 tuổi, Lưu Quốc Dương 26 tuổi thì 2 người con đã chết, cha bị thương nặng.

 

Trong đêm qua đến tận sáng nay, lực lượng cứu hộ tìm kiếm thêm được 5 nạn nhân. Lúc 3 giờ 30 phút, thi thể đầu tiên được đưa ra là anh Đặng Văn Sóc (SN 1976), trong túi anh khi đó còn 21.000 đồng.  

 

Lúc 4 giờ sáng, thi thể Dương Văn Khải (SN 1986), gương mặt còn chưa hết nét ngây thơ. 40 phút sau, một thi thể chưa xác định được danh tính, đã mất nửa cánh tay phải.

 

Lúc 5 giờ, lại hai thi thể tạm vô danh.

 

Đêm trắng ở bệnh viện

 

* Tại Bệnh viện 121 Cần Thơ, riêng Công ty VSL tính đến chiều 26/7 đã có 10 công nhân thiệt mạng, đến 22h đêm lại có thêm 3 công nhân quê ở Thanh Hóa và Nam Định tử vong. Theo anh Quang - kỹ sư giám sát của Công ty VLS, 3h30 sáng nay 27/9, công ty sẽ đưa xác 3 công nhân này về TPHCM để kịp làm thủ tục đón chuyến bay lúc 14h chiều cùng ngày.

 

Xác của 3 công nhân này khi về đến sân bay Đà Nẵng sẽ được xe công ty chở về đến nhà. Các nạn nhân còn lại đều đã được người thân nhận về. Khi được hỏi danh tính nạn nhân, anh Quang từ chối vì “khi chúng tôi báo tin, gia đình đã rất đau lòng. Nay nếu các anh đăng báo, gia đình nạn nhân đọc được lại một lần đau lòng nữa sao”.

 

Được biết, mỗi nạn nhân tử vong đều được công ty cho 1 đại diện đưa xác về nhà và làm thủ tục tang ma chu đáo. UBND TP Cần Thơ cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Anh Quang cho biết, các cơ quan chức năng tại Cần Thơ hết sức tạo điều kiện cho các công ty cứu chữa và lo tang ma cho các nạn nhân. Trung tâm Y tế Dự phòng TP nhanh chóng xác nhận tình trạng không nhiễm dịch của các tử thi, giúp công ty dễ dàng chuyển xác nạn nhân về nhà. Còn các bạn SV ĐH Sư phạm Cần Thơ nhiệt tình hiến máu, nạn nhân nào chưa có thân nhân đến nhận còn được các bạn SV ở lại chăm sóc.

 

* Đến khoảng 3h sáng nay, gần 20 người nhà nạn nhân vẫn chờ trước nhà tang lễ Bệnh viện 121 để làm thủ tục nhận xác người thân. Một số người nhà nạn nhân bị thương lang thang khắp bệnh viện và còn nhiều gương mặt phờ phạc lặn lội chạy đi chạy lại khắp các trung tâm y tế ở Cần Thơ, Vĩnh Long để tìm người thân.

 

* Sáng sớm nay, đại tá - bác sĩ Trần Thanh Quang, Giám đốc Bệnh viện 121 cho biết: Từ chiều đến tối 26/9, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật 8 ca (4 ca chấn thương ổ bụng, 4 ca chấn thương sọ não). Đến khuya ngày 26, bác sĩ Quang tiếp tục phẫu thuật 1 ca đứt động mạch đùi. Tất cả các ca phẫu thuật đều thành công tốt đẹp.

 

* Đến 3h30 sáng nay, 37 thi thể được quàn tại Bệnh viện 121 đều đã được người thân nhận về (3 xác cuối cùng cũng đã được chuyển về Đà Nẵng bằng đường hàng không). Nhưng tới 4 giờ sáng, nhà tang lễ bệnh viện lại tiếp nhận thêm 3 thi thể vừa được tìm thấy, trong đó có 2 người ở Vĩnh Long.

 

7h40, nhà tang lễ Bệnh viện 121 tiếp nhận xác thứ 41 tên Lê Văn Thịnh. 7h50, tiếp nhận thi thể thứ 42, nạn nhân tên Nguyễn Văn Mùi.

 

Nạn nhân thứ 43, 44 mà nhà tang lễ tiếp nhận lúc 10 giờ sáng là ông Huỳnh Văn Thanh, Đường Minh Khải.

 

* Tìm anh Huỳnh Văn Thanh: Bố vợ của anh là ông Trịnh Bông đã đi khắp các bệnh viện ở Cần Thơ để tìm anh nhưng không thấy. Trong số 37 thi thể đã được xác định cũng không có anh Thanh trong đó. Hiện ông Bông đang túc trực ở nhà tang lễ Bệnh viện 121 chờ công an xác định danh tính 3 thi thể đang lưu tại đây. Còn những người thân khác chạy đến BV Tây Đô và BV Vĩnh Long để tìm.

 

Ông Bông cho biết, rất nhiều khả năng anh Thanh còn sống sót vì có người nhìn thấy anh Thanh phóng ra sau vụ sập cầu với một tay áo bị đứt. Có thể anh quá hoảng loạn nên bỏ đi đâu không rõ.

 

Anh Thanh nếu ở đâu nhận được tin này xin nhắn về cho gia đình yên tâm. Nếu ai thấy anh Thanh xin nhắn về số điện thoại: 070 752 732. Anh Thanh mang áo công nhân màu xanh, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, không cánh tay, dáng người cao, hốc hác.

 

Tùng Nguyên

  

Công Quang