Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện

Do phòng bệnh quá tải, một số bệnh nhân và cả người nhà của họ phải mua giường xếp, chiếu ra nằm ngủ ngoài hành lang, ghế đá. Chùm ảnh ghi lại được tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện nhi Trung Ương và bệnh viện K (Hà Nội).

Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 1
Giường ngủ kín cả lối đi. (Ảnh chụp tối 14/9)
 
 
Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 2


Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 3
Chen lưng trong chiếc màn chụp chật hẹp. Mỗi giường có giá khoảng 250.000 đồng, màn chụp giá 150.000 đồng. Ngoài ra, họ còn phải mua ổ khóa giá 50.000đ để giữ giường khỏi mất cắp khi đi khám bệnh hoặc ra ngoài.

Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 4

Nhiều người chưa mua được chăn màn, phải ngồi thức trắng đêm.

Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 5

Hoặc nằm chịu muỗi đốt.

Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 6

Nếu trời không mưa, họ nằm luôn bên ngoài khuôn viên bệnh viện (Ảnh chụp tối 17/9, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội).

Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 7

Một bệnh nhân nằm ngủ chờ đến giờ khám tại bệnh viện K.

Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 8

Ảnh chụp tại bệnh viện K chiều 16/9.

Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 9


Những giấc ngủ “vật vã” trong bệnh viện - 10

Viện phí sẽ được điều chỉnh tăng thêm nhưng cơ sở vật chất, dịch vụ y tế cũng phải đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
 
Theo Tuấn Nguyễn
Tiền Phong