Những gia đình vất vưởng bên quốc lộ chờ bán ngô

(Dân trí) - Năm học mới đã bắt đầu, nhiều em nhỏ của huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vẫn không được đến lớp vì vựa ngô mới thu hoạch chưa bán hết. Không ai mang ngô về nhà, họ để ngay bên đường quốc lộ chờ thương lái đến mua cho tiện...

Hàng chục lều lán của bà con dân tộc được dựng lên dọc theo quốc lộ 12 bên dòng sông Nậm Na để chứa ngô, đồng thời cũng là nơi tá túc của gia đình trong thời gian mùa vụ.

Thu hoạch ngô, vận chuyển từng bao tải từ trên núi xuống đã vất vả, nhưng sự chờ đợi, hy vọng bán ngô không bị ép giá còn nhiêu khê và tốn thời gian, công sức hơn nữa. Có lán cả gia đình hơn chục người vạ vật gần hai tháng mà chưa bán được ngô.

Ngô càng để lâu, càng nhiều trẻ nhỏ phải bỏ học. Đối với người dân, cả năm chi tiêu đều trông chờ vào một vụ ngô này...

 

Ngô của bà con được thu hoạch trên núi rồi đem xuống để phơi khô dọc theo quốc lộ 12, đoạn chạy qua huyện Sìn Hồ (Lai Châu)
Ngô của bà con được thu hoạch trên núi rồi đem xuống để phơi khô dọc theo quốc lộ 12, đoạn chạy qua huyện Sìn Hồ (Lai Châu)

 

Cùng với việc thu hoạch và phơi ngô, các lều lán của người dân cũng mọc lên để trông ngô và chờ thương lái đến thu mua.
Cùng với việc thu hoạch và phơi ngô, các lều lán của người dân cũng mọc lên để trông ngô và chờ thương lái đến thu mua.

 

Hai anh em Hạ A Mần (trái) và Hạ A Mần ở xã Hồng Thu huyện Sìn Hồ đang thổi bữa com chiều cho 4 người. Hai em phải nghỉ học xuống lán cùng vợ chồng người anh trai phụ giúp việc trông coi ngô.
Hai anh em Hạ A Mần (trái) và Hạ A Mần ở xã Hồng Thu huyện Sìn Hồ đang thổi bữa com chiều cho 4 người. Hai em phải nghỉ học xuống lán cùng vợ chồng người anh trai phụ giúp việc trông coi ngô.

 

Còn đây là căn lán trông ngô của gia đình anh Hạ A Lùng dân tộc Mông ở xã Phìn Hồ. Cả nhà anh đã tá túc ở bên quốc lộ 12 để bán ngô đã tròn 1 tháng nhưng hiện tại vẫn chưa bán hết và gia đình sẽ vẫn tiếp tục trụ lại cho đến khi bán được ngô mới về.
Còn đây là căn lán trông ngô của gia đình anh Hạ A Lùng dân tộc Mông ở xã Phìn Hồ. Cả nhà anh đã tá túc ở bên quốc lộ 12 để bán ngô đã tròn 1 tháng nhưng hiện tại vẫn chưa bán hết và gia đình sẽ vẫn tiếp tục trụ lại cho đến khi bán được ngô mới về.

 

Từ nhà anh Hạ A Lùng đến lán trông ngô đi đường núi cũng khoảng 7km, gia đình anh nhiều lao động nên mỗi vụ cũng thu được vài tấn ngô, giá mỗi tấn là 5 triệu đồng.
Từ nhà anh Hạ A Lùng đến lán trông ngô đi đường núi cũng khoảng 7km, gia đình anh nhiều lao động nên mỗi vụ cũng thu được vài tấn ngô, giá mỗi tấn là 5 triệu đồng.

 

Nhưng cũng có hộ ít lao động, thu hoạch một vụ chỉ được 6 - 7 tạ ngô. Bà con nơi đây thu nhập chủ yếu từ tiền bán ngô mà có nên có gia đình thu nhập mỗi năm chỉ vài triệu đồng.
Nhưng cũng có hộ ít lao động, thu hoạch một vụ chỉ được 6 - 7 tạ ngô. Bà con nơi đây thu nhập chủ yếu từ tiền bán ngô mà có nên có gia đình thu nhập mỗi năm chỉ vài triệu đồng.

 

Ngô sau khi thu hoạch trên núi được gùi hoặc chuyển bằng xe máy xuống quốc lộ 12 để phơi khô.
Ngô sau khi thu hoạch trên núi được gùi hoặc chuyển bằng xe máy xuống quốc lộ 12 để phơi khô.

 

Nếu trời nắng thì thuận lợi, còn mưa thì các hộ chỉ có ngồi co ro trong lều chờ tạnh.
Nếu trời nắng thì thuận lợi, còn mưa thì các hộ chỉ có ngồi co ro trong lều chờ tạnh.

 

Việc phơi ngô dọc đường cũng rất nguy hiểm cho người dân và các phương tiện qua lại.
Việc phơi ngô dọc đường cũng rất nguy hiểm cho người dân và các phương tiện qua lại.

 

Một bếp cơm di động bên đường, nơi bà con phơi ngô.
Một "bếp" cơm di động bên đường, nơi bà con phơi ngô.

 

Gia đình anh Giàng A Thanh đã đóng ngô vào bao cho khách. Gia đình anh mỗi năm thu được 6 - 7 tấn ngô vì nhiều lao động và có lợi thế khi ở ngay mặt đường quốc lộ.
Gia đình anh Giàng A Thanh đã đóng ngô vào bao cho khách. Gia đình anh mỗi năm thu được 6 - 7 tấn ngô vì nhiều lao động và có lợi thế khi ở ngay mặt đường quốc lộ.

 

Mỗi năm những người nông dân trồng ngô của huyện Sìn Hồ thường phải tá túc bên quốc lộ 12 trung bình khoảng một tháng, vừa để thu hoạch vừa chờ đợi bán cho hết ngô.
Mỗi năm những người nông dân trồng ngô của huyện Sìn Hồ thường phải tá túc bên quốc lộ 12 trung bình khoảng một tháng, vừa để thu hoạch vừa chờ đợi bán cho hết ngô.

 

Nhiều trẻ nhỏ vì theo bố mẹ xuống bán ngô cũng đành bỏ học trong những ngày đầu năm học.
Nhiều trẻ nhỏ vì theo bố mẹ xuống bán ngô cũng đành bỏ học trong những ngày đầu năm học.

Hữu Nghị