Bình Định:

Những điều tốt đẹp lan tỏa quanh vụ bỏ quên vàng trong bao lúa

(Dân trí) - Trong 4 người cùng phát hiện số vàng trong bao lúa, có một người phụ nữ nghèo bày tỏ nguyện vọng hiến số vàng phần mình cho chùa để cúng cầu siêu cho chủ nhân số vàng nghi đã qua đời. Hai người khác cũng mong muốn được hiến phần vàng của mình...

Ngày 10/4, Công an xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã mời 4 người dân có liên quan đến việc phát hiện vàng trong bao lúa để tổ chức chi trả số vàng theo quy định của pháp luật.

Những điều tốt đẹp lan tỏa quanh vụ bỏ quên vàng trong bao lúa - 1
Toàn bộ số vàng được phát hiện trong bao lúa.

Đó là ông Lê Quang Thắng - chủ nhà máy xay xát lúa gạo ở thôn Quảng Nghiệp và 3 nhân công làm việc tại nhà máy là chị Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi), chị Bùi Thị Thu Hằng (31 tuổi) cùng ở thôn Quảng Nghiệp và ông Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở thôn An Cửu).

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, số vàng nhặt được trong bao lúa có tổng trọng lượng 27 chỉ 9 phân 6 ly với tổng giá trị thành tiền hơn 97 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Công an xã Phước Hưng, cho biết: “Toàn bộ số vàng trên sau khi Công an xã Phước Hưng tiếp nhận và thông báo nhưng vẫn không tìm được người mất. Do vậy, 4 người phát hiện sẽ được nhận tổng cộng 55.771.000 đồng trên tổng số 97.642.000 đồng và phần còn lại sẽ thuộc về Nhà nước”.

Những điều tốt đẹp lan tỏa quanh vụ bỏ quên vàng trong bao lúa - 2
Chị Thảo (phải) nguyện hiến hết số vàng vào chùa để cầu siêu cho chủ nhân số vàng đã qua đời.

Tuy nhiên, ông Thắng bày tỏ nguyện vọng xin không nhận số tiền được chia cho mình và nhường lại cho 3 người làm công tại nhà máy của gia đình ông đã cùng phát hiện ra vàng này.

“Tôi nghi số vàng này là của một người quen trong gia đình, nhưng giờ họ đã mất nên không biết chủ nhân thực sự là ai. Vì vậy, tôi xin nhường phần của mình cho 3 công nhân làm việc tại nhà máy của gia đình”, ông Thắng nói.

Không chỉ ông Thắng, chị Nguyễn Thị Thảo - người cùng phát hiện số vàng trên cũng bày tỏ mong muốn sẽ mang tất cả phần tiền mình nhận được hiến cho chùa nhờ cúng cầu siêu cho chủ nhân số vàng bỏ quên trong bao lúa nghi đã qua đời.

“Thời điểm đó, nhà máy chỉ thu mua lúa của 2 nông dân nên tôi đoán rằng, chủ nhân quên vàng trong bao lúa là của một phụ nữ ở địa phương, nhưng rất tiếc bà ấy đã qua đời. Bình thường tôi làm nông, tráng bánh và làm công nhân nhà máy xay xát gạo cho nhà ông Thắng, lo 3 người con ăn học. Nghèo thì cũng đã nghèo rồi, số tiền đó cũng không phải mình làm ra nên tâm nguyện của tôi là sẽ dùng toàn bộ số tiền được chia của mình mang vào chùa nhờ cúng cầu siêu cho chủ nhân số vàng này”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Bùi Thị Thu Hằng - người thứ 3 cùng phát hiện số vàng trên, dù kinh tế còn eo hẹp, song cũng chỉ giữ lại phần nhỏ trang trải cuộc sống khó khăn hàng ngày, phần còn lại chị cũng xin được làm từ thiện.

Ông Dũng chưa có mặt tại buổi chia vàng nên việc chia tài sản đang được hoãn lại.

Trước đó, vào ngày 2/1/2018, trong lúc đổ một bao lúa vào máy để xay xát có 4 người đã phát hiện trong bao lúa có một hộp nhựa màu vàng nhạt, trong đó chứa số vàng nói trên. Sau đó, vợ chồng ông Thắng đã nhờ các phương tiện thông tin đại chúng tìm người đánh rơi.

Ngày 15/3/2018, hộp vàng này được bàn giao cho Công an xã Phước Hưng niêm phong và tiếp tục thông báo tìm người mất. Trong 1 năm, mặc dù cũng đã có nhiều người đến nhận mình là chủ của số vàng nhưng tất cả những người này đều nói không chính xác được đặc điểm, chi tiết số vàng.

Theo thông tin dự kiến, ngày mai (12/4), chính quyền địa phương tiếp tục mời 4 người cùng phát hiện vàng để làm thủ tục chia tài sản theo quy định.  

Doãn Công