Chùm ảnh:
Những chú “mãnh sư” nhỏ phố Hội
(Dân trí) - Cứ mỗi dịp tháng 8, các chú nhóc từ khắp các phường xã nhỏ bé của thị xã Hội An lại náo nức chuẩn bị cho một mùa Trung thu rộn ràng. Những chú lân sư mạnh mẽ lại được dịp khoe mình, đẹp rực rỡ và mạnh mẽ với những chiếc đầu lân diêm dúa cùng đoàn tuỳ tùng náo nhiệt theo sau.
Từ các xã đảo Cẩm Nam, Cẩm Kim hay các phường trong nội thị như Cẩm Phô, những chiếc đầu lân, đầu sư được chuẩn bị cả tháng nay không hẹn mà gặp đều đổ về khu phố cổ Hội An, chiêng trống vang trời tạo thành một không khí vô cùng vui tươi náo nhiệt, khác hẳn với vẻ tĩnh lặng vốn có nơi phố Hội.
Đầu lân mua bằng tiền dành dụm cả năm trời của cả nhóm; quần áo, trống chiêng đi thuê, các chú nhóc tập cả tháng trời trước ngày rằm. Đi học về là quăng cặp, bỏ cả cơm trưa, dù có bị bố mẹ mắng, vẫn mắt trước mắt sau líu ríu chạy ra đầu đình hay ra bãi đất trống, nơi có lũ bạn đang chờ.
Những chú “mãnh sư” nhỏ tuổi lại gióng lên những hồi trống tưng bừng, khiến người lớn cũng thấy “nóng” theo...
Những chú "lân sư" từ Cẩm Nam, Cảm Kim... đổ bộ xuống bến tàu Hội An.
“Tiếng gầm” đầu tiên báo hiệu mãnh sư đã xuống tới phố Hội
Người dân phố Hội, từ trẻ con …
… đến người lớn đều rất vui vẻ với những chú lân sư náo nhiệt.
Từ tiệm may, đến nhà hàng, khách sạn đều vui mừng khi được các chú lân “quấy rầy”. Nơi nào hào phóng thì 10.000đ, không thì 2.000đ, 5.000đ tặng các chú lân với mong muốn may mắn và mạnh khoẻ cho tất cả mọi người.
Chiếc quần đi thuê quá dài nên thỉnh thoảng chú mãnh sư này phải nhờ đoàn tuỳ tùng của mình kéo quần lên giúp.
Người đẫm mồ hôi sau những màn múa lân máu lửa.
Nhưng cũng không xoá được những nụ cười tươi vui của các chú nhóc.
Tối đến, các chú mãnh sư lại trở thành những đội cổ vũ nhiệt tình, nhường sân chơi cho các đầu lân sư đàn anh.
Một màn biểu diễn các các bậc đàn anh: Tam sư hý nguyệt.
Sự náo nhiệt của những đêm Trung thu phố Hội.
V.Hưng