1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhóm "xã hội đen" Hải Phòng sa lưới ở TPHCM

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TPHCM đã có báo cáo chính thức cho Ban giám đốc Công an TPHCM về việc bắt giữ 4 đối tượng cực kỳ nguy hiểm từ Hải Phòng đang lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi giết người...

Điểm mặt các tên cộm cán

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát của Đội 2 (PC14) đã phát hiện một nhóm đối tượng từ phía Bắc vào có nhiều biểu hiện bất minh, đang lưu trú ở gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Nhóm người này không nghề nghiệp, xuất hiện bất thường tại nơi tạm trú, đặc biệt thường xuyên thay đổi chỗ ở...

Mặc dù lực lượng trinh sát bí mật theo dõi nhưng bọn chúng vẫn phát hiện được nên đã tìm cách trốn khỏi TPHCM. Tuy nhiên, 20h ngày 4/9, lực lượng trinh sát Đội 2 phối hợp với Bộ Công an đã bắt giữ được Trần Thế Hùng (tự Hùng "mốc", 37 tuổi), Phạm Anh Tú (28 tuổi), đều quê ở Hải Phòng - đang định mua vé ở Bến xe Miền Đông trở về lại Hải Phòng.

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác đã ập vào nhà số 92A Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, kiểm tra hành chính và bắt giữ thêm 2 đối tượng: Đặng Văn Hải (tự Hải "béo", 30 tuổi), Nguyễn Đức Thông (35 tuổi), đều quê ở Hải Phòng.

Bằng công tác nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được 4 đối tượng trên là những đối tượng tội phạm cực kỳ nguy hiểm ở Hải Phòng chạy vào TPHCM lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi giết người.

Trong số đó nổi cộm nhất là Trần Thế Hùng. Bề dày "thành tích" gây án của Hùng đã đưa Hùng vào danh sách "vàng" của thế giới ngầm đất cảng như: đánh người gây thương tích; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ hung khí; dùng súng bắn người gây thương tích (bị 5 năm tù giam); dùng súng bắn người khác bị thương bỏ trốn và đến tháng 12/1997: bị xử phạt 15 tháng tù giam; tiêu thụ tiền giả; tháng 4/2006: cùng đồng bọn gây trọng án, trốn lệnh truy nã.

Tội ác của các hung thủ đất cảng

Theo lời khai của 4 đối tượng trên, cơ quan công an đã xác định được bọn chúng gây ra ít nhất 2 vụ thanh toán đẫm máu. Khoảng 21h ngày 5/4/2006, Hùng, Tú cùng các tên khác (chưa rõ lai lịch) là Thế Anh, Mạnh "trề", Minh "trắng", Đức đến vũ trường Hoàng Gia (Hải Phòng) chơi.

Tại đây, nhóm của Hùng đã có xích mích với nhóm của anh H.N.H. Đến 0h15 ngày 6/4/2006, mâu thuẫn giữa hai bên căng thẳng đến đỉnh điểm và dẫn đến đánh nhau dữ dội. Lúc đó, Tú ôm cổ anh H.N.H cho Đức đâm chết nạn nhân.

Sau khi gây án, nhóm của Hùng thuê một khách sạn ngủ để cùng bàn bạc kế hoạch bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Trong số đó, Hùng, Tú quyết định vào TPHCM. Riêng Hải "béo" còn tham gia một vụ đâm chém đẫm máu khác rồi mới trốn khỏi Hải Phòng.

Theo Nguyên Bảo
Báo Thanh niên