Hà Tĩnh:

Nhìn lại chặng đường đi đòi công lý cho người vợ liệt sĩ “trót tin lời cán bộ xã”

(Dân trí) - Với sự lên tiếng liên tục của Báo Dân trí, sự quan tâm, hỗ trợ của của nhiều cá nhân, tổ chức, chiều ngày 25/7, bà Trương Thị Hòa, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, nhân vật trong bài viết “Nước mắt ngậm ngùi của vợ liệt sĩ trót tin vào lời hứa từ cán bộ xã” đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày sống cảnh tủi hờn.


Như Dân trí đã thông tin, tháng 4/2013, cán bộ xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ráo riết vận động bà Hòa- một người vợ liệt sĩ đầy khó khăn - phá bỏ căn nhà cũ này, xây căn nhà mới để có có chỗ sinh sống an toàn và có nơi thờ tự chồng. Xã động viên bà vay mượn làm trước, khi nhà làm xong có nhà tài trợ, xã sẽ chi trả cho bà 50 triệu.

Như Dân trí đã thông tin, tháng 4/2013, cán bộ xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ráo riết vận động bà Hòa- một người vợ liệt sĩ đầy khó khăn - phá bỏ căn nhà cũ này, xây căn nhà mới để có có chỗ sinh sống an toàn và có nơi thờ tự chồng. Xã động viên bà vay mượn làm trước, khi nhà làm xong có nhà tài trợ, xã sẽ chi trả cho bà 50 triệu.


Tin lời cán bộ xã, bà Hòa đã vay nợ xây cái nhà nhỏ này. Sau khi hoàn thành xong căn nhà với tổng kinh phí hết 80 triệu đồng, bà Hòa thông báo với chính quyền và cá nhân ông Chủ tịch MTTQ xã Kỳ Phong, nhưng xã bảo chưa có tiền. Năm lần bảy lượt khốn khổ đi hỏi, bà luôn bị xã khất lần. Vậy là 3 năm qua, người vợ liệt sĩ khốn khổ nhất xóm phải còng lưng trả nợ.

Tin lời cán bộ xã, bà Hòa đã vay nợ xây cái nhà nhỏ này. Sau khi hoàn thành xong căn nhà với tổng kinh phí hết 80 triệu đồng, bà Hòa thông báo với chính quyền và cá nhân ông Chủ tịch MTTQ xã Kỳ Phong, nhưng xã bảo chưa có tiền. Năm lần bảy lượt khốn khổ đi hỏi, bà luôn bị xã khất lần. Vậy là 3 năm qua, người vợ liệt sĩ khốn khổ nhất xóm phải còng lưng trả nợ.

Nợ nần chồng chất, không còn gì để bán, mới rồi bà Hòa tính bán đi mấy tấm ván quan tài mà bà chưa kịp đóng để góp thêm trả nợ.
Nợ nần chồng chất, không còn gì để bán, mới rồi bà Hòa tính bán đi mấy tấm ván quan tài mà bà chưa kịp đóng để góp thêm trả nợ.

Đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng sống cảnh nợ nần, nơi thờ tự của chồng chưa được tươm tất, bà Hòa luôn sống trong cảnh tủi hờn, dằn vặt. Xã nhiều lần không giải quyết, trả nợ cho bà, nên bà Hòa không biết sẽ bao giờ sẽ dứt được chuỗi ngày khó khăn?
Đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng sống cảnh nợ nần, nơi thờ tự của chồng chưa được tươm tất, bà Hòa luôn sống trong cảnh tủi hờn, dằn vặt. Xã nhiều lần không giải quyết, trả nợ cho bà, nên bà Hòa không biết sẽ bao giờ sẽ dứt được chuỗi ngày khó khăn?


Sau khi nhận được đơn thư cầu cứu của bà Hòa, Dân trí đã vào cuộc. Ngày 11/7/2016, bài viết Nước mắt ngậm ngùi của vợ liệt sĩ trót tin vào lời hứa từ cán bộ xã được báo đăng tải đã thực sự gây bức xúc trong dư luận. Nhiều lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã khẩn trương vào cuộc. Buổi sáng ngày báo đăng tải bài viết, ngay buổi chiều lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã có cuộc làm việc khẩn cấp với xã Kỳ Phong để tìm hướng tháo gỡ bế tắc, sớm chấm dứt chuỗi ngày nợ nần, tủi hờn của người vợ liệt sĩ đau yếu.

Sau khi nhận được đơn thư cầu cứu của bà Hòa, Dân trí đã vào cuộc. Ngày 11/7/2016, bài viết "Nước mắt ngậm ngùi của vợ liệt sĩ trót tin vào lời hứa từ cán bộ xã" được báo đăng tải đã thực sự gây bức xúc trong dư luận. Nhiều lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã khẩn trương vào cuộc. Buổi sáng ngày báo đăng tải bài viết, ngay buổi chiều lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã có cuộc làm việc khẩn cấp với xã Kỳ Phong để tìm hướng tháo gỡ bế tắc, sớm chấm dứt chuỗi ngày nợ nần, tủi hờn của người vợ liệt sĩ đau yếu.


Cùng buổi chiều ngày 11/7/2016, lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã trực tiếp về gặp gỡ bà Hòa. Chứng thực câu chuyện đau lòng mà Dân trí nêu, lãnh đạo huyện Kỳ Anh hứa với người vợ liệt sĩ này sẽ nhanh chóng chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để bà phải chịu cảnh nợ nần .

Cùng buổi chiều ngày 11/7/2016, lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã trực tiếp về gặp gỡ bà Hòa. Chứng thực câu chuyện đau lòng mà Dân trí nêu, lãnh đạo huyện Kỳ Anh hứa với người vợ liệt sĩ này sẽ nhanh chóng chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để bà phải chịu cảnh nợ nần .


Bức xúc trước sự thiếu trách nhiệm, vô cảm của chính quyền xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bao nhiêu, bạn đọc Báo Dân trí lại dành sự quan tâm, sẻ chia bấy nhiêu trước tình cảnh khốn đốn, bế tắc của bà Hòa. Nhiều đơn vị đã tìm đến tận gặp gỡ, sẻ chia, giúp đỡ tiền bạc, vật liệu để bà hoàn thiện nốt ngôi nhà dang dở.

Bức xúc trước sự thiếu trách nhiệm, vô cảm của chính quyền xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bao nhiêu, bạn đọc Báo Dân trí lại dành sự quan tâm, sẻ chia bấy nhiêu trước tình cảnh khốn đốn, bế tắc của bà Hòa. Nhiều đơn vị đã tìm đến tận gặp gỡ, sẻ chia, giúp đỡ tiền bạc, vật liệu để bà hoàn thiện nốt ngôi nhà dang dở.


Chiều 25/7, sau hơn 10 ngày hoàn thiện, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Phong, Công ty truyền tải điện Hà Tĩnh (đơn vị tài trợ hoàn thiện ngôi nhà) đã tổ chức buổi lễ chính thức khánh thành ngôi nhà mới này cho bà Hòa.

Chiều 25/7, sau hơn 10 ngày hoàn thiện, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Phong, Công ty truyền tải điện Hà Tĩnh (đơn vị tài trợ hoàn thiện ngôi nhà) đã tổ chức buổi lễ chính thức "khánh thành" ngôi nhà mới này cho bà Hòa.


Bên trong ngôi nhà khang trang đã rộn rã tiếng cười.

Bên trong ngôi nhà khang trang đã rộn rã tiếng cười.


Cổng vào được xây mới có tường gạch, cổng sắt.

Cổng vào được xây mới có tường gạch, cổng sắt.


Công ty hỗ trợ thêm bà Hòa số tiền 50 triệu đồng. Tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thay mặt lãnh đạo huyện Kỳ Anh và lãnh đạo xã Kỳ Phong đã nhận lỗi khi để bà Hòa phải sống trong cảnh nợ nần suốt một thời gian dài. Lãnh đạo xã Kỳ Phong cho biết, những cán bộ làm sai đã phải viết bản kiểm điểm, chờ xem xét kỷ luật.

Công ty hỗ trợ thêm bà Hòa số tiền 50 triệu đồng. Tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thay mặt lãnh đạo huyện Kỳ Anh và lãnh đạo xã Kỳ Phong đã nhận lỗi khi để bà Hòa phải sống trong cảnh nợ nần suốt một thời gian dài. Lãnh đạo xã Kỳ Phong cho biết, những cán bộ làm sai đã phải viết bản kiểm điểm, chờ xem xét kỷ luật.


Bà Hòa ưu tư nghe lãnh đạo huyện, xã nhận lỗi. Bà như trút được gánh nặng, nỗi tủi hờn mà bà phải chịu đựng suốt 3 năm qua.

Bà Hòa ưu tư nghe lãnh đạo huyện, xã nhận lỗi. Bà như trút được gánh nặng, nỗi tủi hờn mà bà phải chịu đựng suốt 3 năm qua.


Trong phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi được nhà tài trợ hỗ trợ sửa sang nhà, hỗ trợ tiền chi trả nợ nần, người vợ liệt sĩ đã bày tỏ lời cảm ơn tới sự quan tâm, vào cuộc của Báo điện tử Dân trí. Bà cho biết, nếu không có sự lên tiếng của Dân trí, hẳn khó khăn, bất công của bà sẽ còn kéo dài.

Trong phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi được nhà tài trợ hỗ trợ sửa sang nhà, hỗ trợ tiền chi trả nợ nần, người vợ liệt sĩ đã bày tỏ lời cảm ơn tới sự quan tâm, vào cuộc của Báo điện tử Dân trí. Bà cho biết, nếu không có sự lên tiếng của Dân trí, hẳn khó khăn, bất công của bà sẽ còn kéo dài.

Nhìn lại chặng đường đi đòi công lý cho người vợ liệt sĩ “trót tin lời cán bộ xã” - 14

Nhìn lại chặng đường đi đòi công lý cho người vợ liệt sĩ “trót tin lời cán bộ xã” - 15


Niềm vui, tiếng cười trong ngôi nhà mới.

Niềm vui, tiếng cười trong ngôi nhà mới.

Nhìn lại chặng đường đi đòi công lý cho người vợ liệt sĩ “trót tin lời cán bộ xã” - 17

Bà Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng PV Dân trí và đại diện công ty đã hỗ trợ bà hoàn thiện ngôi nhà.

Niềm vui đến với "Vợ liệt sĩ trót tin lời cán bộ xã"

Văn Dũng - Tiến Hiệp