Vụ cháy trung tâm thương mại Hải Dương:

Nhiều tiểu thương tố cảnh sát PCCC Hải Dương năng lực yếu

(Dân trí) - Sau sự nổi giận của “bà hỏa”, Trung tâm thương mại Hải Dương đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 500 tiểu thương đau đớn hỏi: “Chúng tôi còn lại gì không?”. Đáp lại là câu trả lời: Chỉ còn tro tàn và sắt vụn.

Toàn bộ trung tâm thương mại rộng 15 nghìn m2 sau 30 giờ cháy ngùn ngụt, giờ là những đống đổ vỡ, những mảng tường cháy đen, những khung hàng biến dạng.

 

Xót xa vì toàn bộ cơ nghiệp bị cuốn bay theo vụ cháy, nhiều tiểu thương bức xúc tố cảnh sát PCCC Hải Dương năng lực yếu, không kịp thời chữa cháy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

 

PV Dân trí ghi nhận tại hiện trường về thiệt hại ban đầu tại các gian hàng phía tầng trung tâm thương mại. Thoáng nhìn thấy cảnh này, nhiều tiểu thương đã ngất xỉu…
 
Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.


Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.

Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.
Tiểu thương ngất xỉu khi chứng kiến gian hàng của mình đã thành tro bụi.

 

Thu Hằng