Nhếch nhác đồng hồ khổng lồ bên hồ Gươm

(Dân trí) - Được đưa vào sử dụng hơn 1 tháng nay, ngay sau Đại lễ, chiếc đồng hồ bằng kính khổng lồ đặt sát hồ Hoàn Kiếm dường như đã bị lãng quên, trở nên nhếch nhác, bụi bẩn.

Nhếch nhác đồng hồ khổng lồ bên hồ Gươm - 1
Chiếc đồng hồ khổng lồ bên hồ Gươm bị “bỏ rơi” sau Đại lễ.
 
Đầu tháng 9, một chiếc đồng hồ khổng lồ bằng kính, trong suốt được đặt sát hồ Hoàn Kiếm, khu vực ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, đối diện với Tràng Tiền Palza. Đây là món quà của thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sỹ) tặng thủ đô Hà Nội mừng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chiếc đồng hồ này có đường kính 13m, cao 1,8m. Kim chỉ giờ và phút được thiết kế màu đồng, xung quanh là mặt kính được quây tròn.

Sau hơn 1 tháng đưa vào sử dụng, chiếc đồng hồ này đã trở nên nhếch nhác như một hệ quả tất yếu của việc hàng ngàn chen chúc nhau quanh hồ Gươm dịp Đại lễ.
 
Nhếch nhác đồng hồ khổng lồ bên hồ Gươm - 2
 
Theo quan sát của chúng tôi, nền đất phía dưới chân đồng hồ trước kia được trồng hoa thì nay đã nhẵn như… đồi trọc. Toàn bộ phần mặt đồng hồ và hai chiếc kim bị bụi, đất bao phủ. Trên mặt đồng hồ, các khóm hoa héo quắt và một chiếc dép... không rõ từ đâu tới nằm “hiên ngang”.
 
Nhếch nhác đồng hồ khổng lồ bên hồ Gươm - 3
 
Nhiều người dân đi tập thể dục buổi sáng qua khu vực này lắc đầu tiếc cho trước sự nhếch nhác của một món quà bạn bè quốc tế gửi tặng.
 
Nhân đây, nhiều người cũng cho rằng việc chiếc đồng hồ quay mặt vào hướng hồ Gươm là không hợp lý, khó quan sát, những người đi phía ngoài đường gần như không thể xem giờ.

Tiến Nguyên