1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Nhặt được hơn 20 triệu đồng, nhân viên VinaPhone tìm người đánh rơi trả lại

(Dân trí) - Vô tình nhặt được một chiếc túi bên trong có hơn 20 triệu đồng bị ai đó làm rơi, anh Lê Văn Công, nhân viên kinh doanh VinaPhone Thanh Hóa đã báo công an để tìm kiếm chủ nhân.

Chiều ngày 17/12, ông Lưu Đình Sinh, Giám đốc Phòng bán hàng VinaPhone Nông Cống (thuộc VinaPhone Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa tổ chức tuyên dương đối với anh Lê Văn Công, nhân viên kinh doanh của đơn vị vì có hành động đẹp trả lại của rơi cho người mất.

Nhặt được hơn 20 triệu đồng, nhân viên VinaPhone tìm người đánh rơi trả lại - 1

Anh Công trao trả lại tài sản cho chị Phạm Thị Vinh có sự chứng kiến của cơ quan công an.

Cũng theo ông Sinh, Giám đốc VinaPhone Thanh Hóa đã tặng giấy khen và số tiền 1 triệu đồng cho hành động tuy nhỏ nhưng mang tính nhân văn của anh Lê Văn Công.

Trước đó, vào ngày 13/12, trên đường đi làm về qua địa bàn xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), anh Công đã phát hiện chiếc túi rơi bên vệ đường, bên trong túi có hơn 20 triệu đồng và một số vật dụng. Anh Công đã mang số tiền trên tới Công an xã Công Liêm để trình báo và nhờ tìm chủ nhân chiếc túi trên.

Ngay trong tối 13/12, chủ nhân của chiếc túi là chị Phạm Thị Vinh (thôn Tân Chính, xã Công Chính, huyện Nông Cống) đã tới công an trình báo để xin nhận lại số tiền trên.

Đến sáng ngày 14/12, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, anh Công đã trao trả lại tài sản trên cho chị Vinh có sự chứng kiến của Công an xã Công Liêm.

Nhận lại số tiền trên, chị Vinh rất cảm động và cho biết số tiền trên do vợ chồng chị dành dụm, tích cóp. Hôm 13/12, chị Vinh cầm số tiền lên thị trấn Nông Cống để mua vàng nhưng khi tới tiệm vàng nữ công nhân này không thấy chiếc túi xách đâu cả. Đang lo lắng trước số tiền bị mất thì chị Vinh nhận được thông tin có người tốt bụng nhặt được chiếc túi của chị đã mang tới công an tìm người mất.

Lý giải về hành động của mình, anh Công chia sẻ: “Số tiền này có lẽ là tài sản quý giá, là mồ hôi công sức của của người đánh mất nên mình trả lại cho họ thôi”.

Bình Minh