Nhân chứng vụ nổ ở Hà Đông: Ngã khỏi ghế sau tiếng nổ động trời...

(Dân trí) - “Tôi đang ngồi trên ghế cũng bị đẩy ngã xuống đất. Kinh khủng quá. Chạy ra thì thấy đồ đạc bay liểng xiểng khắp nơi, một ô tô ở bên kia đường lao thẳng vào trong nhà… Người lăn lộn hết cả ra… Các nhà giật đùng đùng…”, bà Nguyễn Thị Bắc trú tại khu TT20 kể lại.

Vụ nổ cực lớn xảy ra khoảng 15h10 chiều 19/3 đã khiến ít nhất 4 người tử vong. Nhiều đồ đạc, tài sản của các hộ dân xung quanh bị hư hỏng nặng.

Cảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổ.
Cảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổ.

Nhớ lại phút kinh hoàng khi vụ nổ xảy ra, chị Trần Thị Trà My (SN 1976, trú tại nhà số 40 TT9) cho biết, chị cùng cậu con trai đang đứng trong cửa hàng tạp hóa của gia đình thì nghe tiếng nổ động trời. Sau vài giây trấn tĩnh lại, chị Huyền hốt hoảng tránh phần trần nhựa, cửa kính rơi xuống.

Theo quan sát của PV Dân trí, các ngôi nhà từ số 11 đến 18 khu TT9 bị hư hỏng nặng do vụ nổ. Nặng nhất là nhà số 14-15 TT9. Phần tường phía trước gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trước cửa nhà số 15TT9, một cây xanh bật tung gốc, cháy xém.

Khu nhà đối diện cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ nổ.
Khu nhà đối diện cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ nổ.

Chịu áp lực lớn từ vụ nổ là khu nhà TT20 nằm đối diện khu TT9. Toàn bộ cửa kính các nhà từ số 75 đến số 98 bị vỡ tung. Nhiều cửa sắt các nhà cũng bị sức ép “hạ gục”. Trên cửa sổ tầng 3 nhà số 80 khu TT20, nhiều vết máu và cả phần thi thể nạn nhân bị hất từ bên kia đường bay sang.

Hiện trường vụ nổ.

“Từ bé đến giờ chưa bao giờ nghe tiếng nổ kinh khủng thế, nổ như bom.” - bà Nguyễn Thị Bắc (SN 1964, trú tại nhà số 77 khu TT20) kể lại. Theo lời bà chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng này, thời điểm xảy ra vụ việc, bà đang ngồi làm sổ sách ở bàn, cách cửa chừng 3m.

Lời kể của bà Nguyễn Thị Bắc.

“Nó thổi tung đồ đạc bay vào trong nhà, cả cuộn thép lá nữa. Tôi đang ngồi trên ghế cũng bị đẩy ngã xuống đất. Kinh khủng quá. Chạy ra thì thấy đồ đạc bay liểng xiểng khắp nơi, một ô tô ở bên kia đường lao thẳng vào trong nhà… Người lăn lộn hết cả ra… Các nhà giật đùng đùng…” - bà Bắc kể và cho biết, may mắn, đường lúc đó ít người đi lại.

Người phụ nữ tên Hà, nhà ở chếch vị trí đối diện với vụ nổ bên kia đường, kể, bà đang giã lạc phía trong nhà thì nghe tiếng nổ rung chuyển, cảm giác choáng váng. Cùng đó, đồ đạc trong nhà bà đổ vỡ hàng loạt, chiếc tivi ở tít sâu trong nhà cũng vỡ tan.

Xe ô tô đỗ ở vỉa hè đường đối diện cũng bị vỡ tung kính.
Xe ô tô đỗ ở vỉa hè đường đối diện cũng bị vỡ tung kính.

Bà Hà bỏ cối giã lạc chạy ra ngoài thì thấy một người chết nằm bên lề đường nhà bà, còn bên kia đường 2 người chết trên đường… “Hơn một tiếng rồi mà tôi thấy tim mình vẫn thình thịch.” - bà Hà kể khi khuôn mặt vẫn còn tái.

Theo bà Hà, may mắn, cậu con trai bà chạy xe ôm thường hay đứng ở lề đường đợi khách, nhưng hôm nay không có ai gọi chở nên đã vào nhà ngủ.

Giải cứu tài xế xe tải bị lạc tay lái do sức ép từ vụ nổ.
Giải cứu tài xế xe tải bị lạc tay lái do sức ép từ vụ nổ.

Cách xa hiện trường vụ nổ cả trăm mét nhưng nhà chị Lê Thị Thu Huyền (SN 1987, trú tại nhà số 54 TT9) cũng bị ảnh hưởng bởi sức ép của vụ nổ. Theo chị Huyền, toàn bộ cửa kính nhà chị và các nhà xung quanh, nếu cửa nào đóng đều bị ép vỡ tung kính, cửa nào mở thì không vỡ.

“Lúc đó, mẹ tôi đang trông cháu, đứng ngay dưới một cửa sổ. May mà cửa đang mở nên không bị vỡ rơi xuống hai bà cháu. Các cửa khác đang đóng đều vỡ hết.” - chị Huyền nhớ lại và cho biết, chị chạy ra xem thì thấy một cảnh tượng tan hoang, nhiều người và xe máy nằm rải rác trên đường.

Người phụ nữ nhặt tìm từng mảnh thi thể người thân.
Người phụ nữ nhặt tìm từng mảnh thi thể người thân.

Cũng theo lời kể của chị Huyền, trước khi vụ nổ xảy ra, một thanh niên hàng xóm nhà chị có nói với những người xung quanh về việc anh này ngăn cản người đàn ông có ý định cưa một khối sắt dài khoảng 1m giống như bom. Tuy nhiên, có vẻ người đàn ông trên không nghe lời khuyên can nên đã xảy ra vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu San (60 tuổi) kể lại từng chi tiết về vụ nổ

Theo Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông - cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc nên chưa xác định nguyên nhân nổ là do nổ khí gas, mê tan hay bom gây ra.

Tiến Nguyên