Nhà siêu mỏng, siêu méo “tái xuất” trên con đường đắt kỷ lục Hà Nội

(Dân trí) - Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ bước vừa bước chân, chưa đầy 1m chiều rộng, móng nham nhở, được quây tôn tạm bợ nhưng vẫn có cửa nẻo cẩn thận. Đây là những hình ảnh trên con đường Trần Phú kéo dài thuộc địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội.



Câu chuyện “xử” nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn là vấn đề nan giải, chưa thể giải quyết dứt điểm ở Hà Nội từ nhiều năm nay. Cứ ở đâu có đường mới là ở đó sẽ lại xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo. Đơn cử, tuyến đường Trần Phú kéo dài bắt đầu từ nút giao thông Trần Phú – Lê Trực – Ông Ích Khiêm đến nút giao thông Kim Mã – Sơn Tây mới được thông xe đầu tháng 2 vừa qua.

Tuyến đường dài 450m và rộng 22m, có tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 225 tỷ đồng, hiện đang có hàng chục nhà siêu mỏng, siêu méo, được lợp tôn, làm cửa xếp để sống tạm.

Xuân Ngọc - Anh Dũng