Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng thoát chết nhờ chiếc mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết, khi nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã nằm xuống giả vờ chết, 3 đối tượng lạ mặt còn tiếp tục dùng gạch đập vào phần đầu của anh. May nhờ có chiếc mũ bảo hiểm tốt chứ không tính mạng của anh đã bị đe dọa nghiêm trọng.


Báo Lao Động tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 đối tượng hành hung dã man sáng 23/3.

Báo Lao Động tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 đối tượng hành hung dã man sáng 23/3.

Chiều nay (25/3), Báo Lao Động đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đang công tác tại cơ quan báo chí này bị 3 đối tượng lạ mặt dùng gậy hành hung dã man sáng 23/3.

Ông Trần Duy Phương: Sự việc là rất manh động, không còn là đánh để dằn mặt
Ông Trần Duy Phương: "Sự việc là rất manh động, không còn là đánh để dằn mặt"

Ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập báo Lao Động - cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung, chúng tôi đã vào viện xem tình hình sức khỏe anh ra sao. Chúng tôi đã báo cho lực lượng Công an TP Hà Nội, quận Hoàng Mai và phường Đại Kim. Đồng thời, lãnh đạo báo cũng đã cùng các lực lượng chức năng xuống hiện trường nơi nhà báo Hoàng bị hành hung. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an cho biết vẫn đang tích cực điều tra vụ việc, chưa có thông tin gì về 3 đối tượng đánh nhà báo Hoàng”.

Cũng theo ông Trần Duy Phương, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã xuất viện ngay trong chiều 23/3, sức khỏe tương đối ổn định. Tuy nhiên, ngón trỏ của bàn tay phải của anh bị gãy xương, mất móng.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường sự việc, cơ quan công an xác định có 3 vật mà các đối tượng lạ mặt dùng đánh nhà báo Đỗ Doãn Hoàng gồm gạch, gậy, khúc mía to.

“Sở dĩ ngón trỏ ở bàn tay phải của nhà báo Hoàng bị thương như vậy là khi các đối tượng tìm cách giật mũ bảo hiểm, Hoàng đã dùng tay cố giữ thì bị gậy vụt trúng. Sáng nay tôi có gọi cho Hoàng, anh ấy kêu vẫn còn rất đau. Ngoài ra, trước đó tôi còn hỏi rất kỹ nhà báo Hoàng bị tấn công như nào, Hoàng có nói là khi nằm xuống giả chết rồi 3 đối tượng còn dùng gạch đập vào vùng đầu, có thể nói may mà mũ bảo hiểm của Hoàng tốt chứ không đã đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng” – ông Trần Duy Phương thông tin thêm.


Mũ bảo hiểm của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng lem vết máu.

Mũ bảo hiểm của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng lem vết máu.

Từ tình tiết trên, Tổng Biên tập Báo Lao động nhận định, sự việc không đơn thuần là các đối tượng đánh nhà báo Hoàng để dằn mặt mà tính chất manh động rất cao, nếu như không muốn nói là cố tình giết người.


Vết thương ở bàn tay phải của nhà báo Hoàng.

Vết thương ở bàn tay phải của nhà báo Hoàng.

Ông Phương thông tin tiếp, 3 đối tượng lạ mặt nói trên đã theo dõi từ nhà khi anh Hoàng đưa con đi học, sau đó mới ra tay hành hung.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc báo Lao Động sẽ làm gì tiếp theo để bảo vệ quyền lợi cho nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, ông Trần Duy Phương cho biết: Báo Lao Động sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, truy tìm các đối tượng hành hung nhà báo Hoàng. Đồng thời, báo Lao Động đã đề nghị công an phường nơi anh Hoàng sinh sống có biện pháp hỗ trợ bảo vệ cho sự an toàn của người thân trong gia đình anh.

Trước đó, theo trình báo của anh Hoàng tại cơ quan công an, sáng 23/3, sau khi đưa con đi học, anh tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ cơ quan giao. Đến khu vực phía sau chung cư Kim Lũ (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), anh thấy một người đàn ông cầm gậy đứng chặn đường. Nghĩ là bảo vệ công trường xây dựng gần đó nên anh Hoàng quay đầu xe. Tuy nhiên, ngay khi anh Hoàng quay lại, ba đối tượng bất ngờ cầm gậy xông đến đánh tới tấp.

Nguyễn Dương