Thừa Thiên Huế:

Người vợ bị chồng xích chân: Chồng đe dọa "gặp ở đâu giết ở đó"!

(Dân trí) - Ngày 3/10, tin từ Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính và đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương đối với ông Dương Có (SN 1969, trú tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền) vì hành vi đánh đập, xích chân vợ.

Theo đó, ông Dương Có đã bị Công an huyện Phong Điền xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 49 Nghị định 167/2013/NĐ- CP 1,2 triệu đồng vì hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình. Ông Có còn bị xử phạt 250.000 đồng vì hành vi gây ồn ào, mất trật tự trong khu dân cư.

 “Ngoài ra, đối tượng đánh vợ còn bị Công an thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (nơi đối tượng cư trú) đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. Nếu đối tượng tiếp tục bạo hành gia đình, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước xử lý nghiêm khắc tiếp theo” – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - ông Trịnh Đức Hùng cho biết thêm.

Như Dân trí đưa tin, vào tối 9/9, sau khi chơi cờ bạc về thua hết tiền, ông Dương Có (SN 1969) về nhà xin tiền vợ (bà G.). Vợ không đưa tiền, ông Có bực tức lấy xích trói chân bà G. vào cột nhà. Nhận được tin báo, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền đã có mặt tại hộ gia đình bà G., chứng kiến cảnh bà G. bị xích chân vào cột nhà bằng 1 sợi dây xích to, khóa bằng ổ khóa. Ban Công an thị trấn sau đó đã có mặt lập biên bản vụ việc.

Ngay sau đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền đã tách bà G. ra khỏi môi trường bị bạo hành, đưa bà đến nơi lánh nạn tạm thời cùng con út của bà đang học lớp 5.

Được biết, ông Dương Có chồng bà G. một thời gian dài ốm đau được bà chăm sóc nuôi dưỡng, nay đã khỏi bệnh nhưng suốt ngày đi chơi, không làm việc, thường xuyên cờ bạc, uống rượu rồi về chửi bới, đánh đập vợ nhưng bà G. vẫn cam chịu để nuôi các con trưởng thành.

Bà con lối xóm cho biết bà G. và các con thường xuyên bị chồng bạo hành. Riêng bà G. cho biết ngoài những lần bị chồng chửi bới dọa nạt, bà G. còn bị chồng dùng búa đập lên đầu, lên vai, dùng tay bóp cổ...

Người vợ bị chồng xích chân: Chồng đe dọa gặp ở đâu giết ở đó! - 1

Rất nhiều lần bà G. bị chồng đánh đập

“4 năm qua, chồng tôi ăn xong chỉ nằm ở nhà không làm việc gì cả. Vào tháng 4 năm nay ông chạy xe đi phụ thợ hồ và ai thuê gì làm đó. Tiền kiếm được ông chỉ để hút thuốc, uống rượu, đánh số đề chứ không đưa đồng nào cho vợ con.

Tối 9/9 khi uống rượu say về, ông lấy sợi xích khóa chân tôi vào cột nhà và đánh đập. Sau khi được Hội Phụ nữ, bà con làng xóm, Công an thị trấn đến cứu thì tôi về nhà mẹ đẻ ở. Ông chạy đến nhà mẹ đẻ tôi và tiếp tục đánh, ông còn dọa hễ gặp tôi ở đâu là ông giết ở đó” – bà G. nghẹn ngào kể.

Người vợ bị chồng xích chân: Chồng đe dọa gặp ở đâu giết ở đó! - 2

Bà G. khóc nức nở khi kể về hoàn cảnh của mình khi nhiều lần bị chồng đánh đập và xích chân vào cột nhà

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền, việc đưa bà G. đến nơi lánh nạn chỉ là giải pháp tạm thời và con út con bà G. không thể bỏ học. Bà G. không thể chạy trốn mãi trước hành vi bạo hành của chồng. Kinh tế gia đình do bà G. một mình đảm đương, lại đang trong mùa thu hoạch vườn ươm, cây giống, bà G. không thể không đi làm. Ngoài nuôi con út học lớp 5 bà G. còn phải nuôi 2 con đang theo học đại học.

Qua sự việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền mong muốn cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến hoàn cảnh này, để tránh xảy ra tình huống bà G. sẽ bị chồng đánh đập nữa.

Hiện bà G. đã nộp đơn ly hôn chồng ra tòa án nhân dân huyện Phong Điền, chờ ngày xét xử.

Đại Dương