“Người Việt Nam mất tích tại Nga” đã xuất hiện

Sau <a href="http://www10.dantri.com.vn/Sukien/2006/9/140004.vip">4 ngày “mất tích”,</a> hôm qua 8/9, anh Dư Đức Định, sinh năm 1979, quê tỉnh Hưng Yên, đang làm ăn ở U-pha (nước Cộng hòa Ba-ski-ri-a thuộc Nga), đã ra “trình diện” Hội đồng hương Việt Nam tại Xvét-lốp.

Như tin đã đưa, anh Định sau khi cùng một nhóm người Việt đi từ U-pha đến Ê-ca-tê-rin-bua để lấy hàng đã không liên lạc với người thân từ 2 giờ sáng 5/9 cho đến hết ngày 7/9. Ngày 7/9, Sở Nội vụ thành phố Ê-ca-tê-rin-bua đã phát lệnh truy tìm anh Định và cùng phối hợp với Hội đồng hương Việt Nam tại tỉnh Xvét-lốp gặp các nhân chứng để điều tra.

 

Sáng sớm 8/9, anh Dư Đức Định đã đến “trình diện” Hội đồng hương Việt Nam, gửi lời xin lỗi tới Sở Nội vụ thành phố và cộng đồng người Việt ở địa phương. Người thân của anh Định cho biết anh này muốn kỷ niệm ngày sinh của mình (5/9) bằng một trận đỏ đen và kết cục là mất sạch 40.000 rúp (tương đương 1.500 USD) mang theo để mua hàng.

 

Do xấu hổ và không còn tiền để trở về, anh Định đã không liên lạc với người thân và dẫn đến sự hiểu nhầm nói trên. Anh Định chưa có gia đình riêng, sang làm ăn ở Nga được 3 năm theo sự bảo lãnh của người dì ruột.

 

Hội đồng hương Việt Nam tại tỉnh Xvét-lốp, cùng với các cơ quan chức năng đang giải quyết hậu quả vụ “mất tích giả” này. Ông Lê Thành Độ, Chủ tịch Hội đồng hương Việt Nam tại tỉnh Xvét-lốp, cho biết từ bài học của anh Định, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho các hội viên của mình nhằm chống lại sự lôi kéo của một vài tụ điểm cá độ bóng đá mới nhen nhóm ở địa phương sau giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức vào mùa hè 2006 ở Đức.

 

Theo TTXVN