Người trồng hoa tết "mất ngủ" vì triều cường, bão lũ
(Dân trí) - Áp thấp nhiệt đới nhanh chóng suy yếu, bão không vào nhưng người trồng hoa cho mùa tết vẫn mất ăn mất ngủ vì triều cường, ngập lụt và đặc biệt là siêu bão Haiyan đang được dự báo sắp ập vào.
Mấy ngày qua, do triều cường lên cao nên vào buổi sáng sớm và chiều tối, người dân Tây Đô cứ phải "bì bõm" đi làm, đi học... Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Ba Bộ (thuộc các phường Long Hoà, Long Tuyền, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) khốn đốn chống chọi với thiên tai.
Anh Nguyễn Văn Kiệt - một hộ trồng hoa ở phường Long Tuyền (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) đang loay hoay chuyển các chậu hoa sắp bị nước “liếm” rễ, cho biết: “Từ khi nghe đài báo bão số 13 đổ vào Nam Bộ, bà con trồng hoa tụi tui lo héo ruột. Suốt đêm 6/11 bà con tụi tui thức canh bão. Cũng may bão không vào!”.
Anh Kiệt đang chuyển các giỏ hoa để tránh nước ngập
Tại làng hoa Bình Thuỷ, bà con có chung tâm trạng rất sợ bão vào, đặc biệt là cơn bão cực mạnh Haiyan. Anh Nguyễn Văn Út chia sẻ: “Trong đợt triều cường tháng 9 vừa rồi, sau khi giàn hoa bị ngập, tụi tui đã tôn cao lên 20cm nhưng trong đợt triều cường tháng 10 này, mấy hôm nay nước mấp mé giỏ hoa rồi. Bởi vậy, bây giờ nghe tin bão mới, bà con trồng hoa chẳng dám ngủ, chỉ sợ nửa đêm mưa xuống, nước ngập hoa là trắng tay luôn”.
Do thời thiết thất thường, số lượng hoa bị thiệt hại nặng nên bà con trồng hoa dự đón giá hoa năm nay sẽ tăng từ 10 - 20% so với năm ngoái