Người trồng hoa Tết “chạy đua” với… ông trời

(Dân trí) - Những ngày này, các hộ trồng hoa ở Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang tất bật chăm sóc, chạy đua với thời tiết để hoa kịp nở vào dịp Tết Nguyên đán.

Người trồng hoa Tết “chạy đua” với … ông trời.

Đầu tháng 12/2018, Đà Nẵng hứng chịu trận mưa lịch sử trong nhiều năm qua khiến hoa màu của bà con nông dân trong đó có Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ trồng hoa ở đây phải nhổ lên trồng lại và thúc nhanh cho hoa kịp nở vào dịp Tết.

Những ngày này, về Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương sẽ thấy được không khí tất bật, khẩn trương của những người trồng hoa đang chạy đua với thời tiết để hoa nở kịp vào đúng dịp Tết.

 

Người trồng hoa Tết “chạy đua” với… ông trời - Ảnh 2.

Những ngày này, người nông dân đang tất bật chăm hoa cho kịp Tết

Đang lúi húi lặt búp hoa cúc, anh Phan Thanh Hà cho biết, trận mưa lịch sử vừa qua, vườn hoa của nhà anh bị hư hại gần một nửa nên phải trồng lại. Vì thế, cây không được cao so với năm ngoái. Tuy nhiên, nếu thời tiết nắng ráo thì hoa sẽ nở kịp vào dịp Tết. Hiện anh đang thuê thêm công nhân lặt búp, cột dây, sơn chậu cho kịp thời tiến độ.

“Năm nay tôi trồng 500 chậu cúc và 400 chậu ly, thương lái đã đặt hàng trước rồi. Chỉ mong thời tiết thuận lợi để hoa có thể kịp nở đúng vào dịp Tết”, anh Hà nói.

 

Người trồng hoa Tết “chạy đua” với… ông trời - Ảnh 3.

Ngoài trông chờ vào thời tiết, người trồng hoa còn phải chong đèn để sưởi ấm cho hoa

Cũng theo anh Hà, so với năm ngoái thì năm nay được giá hơn. Cụ thể, cúc loại nhỏ có giá 120 ngàn đồng/chậu, cúc loại lớn có giá 300 – 400 ngàn đồng/chậu.

Anh Lê Mai (hộ trồng hoa tại Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương) cũng cho biết, năm nay gia đình anh trồng 1.000 chậu hoa các loại gồm cúc, ly, mồng gà, thược dược, vạn thọ… trong đó cúc là chủ lực. Hiện thương lái đã đặt hàng hết rồi, chỉ chờ đến ngày hoa nở là xuất bán. Do năm nay thời tiết không thuận lợi, hoa bị hư hại nhiều nên giá cả cũng tăng hơn so với năm ngoái.

 Anh Mai cũng phải thuê thêm công nhân cắt tỉa cành, lặt búp chứ chỉ người trong nhà làm không kịp.

Ngoài việc trong chờ vào thời tiết nắng ráo, người trồng hoa nơi đây còn thắp điện sáng vào ban đêm để sửa ấm cho hoa.

Người trồng hoa Tết “chạy đua” với… ông trời - Ảnh 4.
Người trồng hoa Tết “chạy đua” với… ông trời - Ảnh 5.

Rực rỡ nhất trong Hợp tác xã là vườn hoa chậu của anh Lê Duy Tâm. Để phục vụ cho tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vườn hoa xuống giống khoảng 75.000 chậu hoa với vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 40 loại hoa như: dạ yến thảo, mai địa thảo, thu hải đường, xác pháo, dừa cạn, trầu bà, cát tường, dương xỉ…

Chú Nguyễn Thọ, công nhân đang chăm sóc hoa ở đây cho biết, ngoài 10 công nhân thường xuyên, những ngày cận Tết này, chủ vườn còn thuê thêm nhiều công nhân thời vụ để chăm hoa cho kịp Tết. Công việc của các công nhân là thay chậu, tưới nước, treo hoa lên giàn…

"Năm nào cũng thế, cứ đến cận Tết là nhà vườn nào cũng tất bật và mong cho thời tiết thuận lợi để hoa nở đẹp", chú Thọ chia sẻ.

Ông Phan Hiền, Giám đốc Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân cho biết, hợp tác xã có 21 hộ tham gia sản xuất và kinh doanh hoa, cây cảnh trên tổng diện tích khoảng 3ha. Các giống hoa chủ yếu được nhập về từ Đà Lạt.

Theo ông Hiền, các chủ vườn đã và đang nỗ lực khắc phục những thiệt hại từ đợt mưa lớn vào đầu tháng 12 vừa qua để tập trung sản xuất, tạo nguồn hoa cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Hiện tại, những người trồng hoa đang tất bật lặt búp, thay chậu… để kịp có hoa phục vụ Tết.

Khánh Hồng