DMagazine
 

(Dân trí) - Thời tiết quá nóng khiến những người chịu nắng giỏi nhất cũng phải e ngại. Ra đường, hầu như người dân nào cũng hóa thành “ninja”, cả người kín bưng để chống chọi lại với tiếc trời khắc nghiệt.

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 1

Những thứ cơ bản không thể thiếu của người dân Sài Gòn khi ra đường trong những ngày này bao gồm: kính mát, áo khoác hoặc áo chống nắng, khẩu trang dày choàng cả đầu, găng tay, quần dài, váy chống nắng, tất chống nắng, giày cao cổ...

Ngày 29/3, khu vực TPHCM tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng cao điểm nhất kể từ đầu mùa khô, đi cùng với đó là chỉ số hàm lượng tia cực tím (UV) ở mức rất nguy hiểm.

Chỉ số tia UV ngày 29/3 ở TPHCM là 10, vẫn ở ngưỡng nguy hiểm và có khả năng gây hại cho da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. 

Chính vì lý do này, trong những ngày qua, người dân Sài Gòn khi có nhu cầu cần phải ra đường vào lúc giữa trưa luôn phải tự trang bị cho mình rất nhiều quần áo, phụ kiện bảo hộ để chống nắng.

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 2

Thời tiết quá nóng, ai ra đường cũng che kín bưng

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 3

Không riêng các chị em, cánh mày râu cũng kín mít không kém vì trời nắng quá gắt

Ông Đỗ Tín chạy xe ôm trên quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư Gò Mây phì cười khi nhìn thấy người dân vất vả tránh nóng: “Mấy ngày này ra đường gặp toàn sát thủ với ninja vì ai cũng kín bưng. Con cháu tui nó chạy ngoài đường chắc tôi cũng không biết. Có người quen chạy qua lại chào tui, mà nói thiệt tui có biết ai đâu. Công nhận qua tết rồi nóng thật, mặc áo khoác thì nó hầm, cởi ra thì rát nắng, nóng kinh quá!”.

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 4

Cánh xe ôm công nghệ thường “đóng quân” ở những nơi có bóng mát, nhưng nhiệt độ cao như thế này thì có ngôi trong mát cũng rất oi bức

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 5

Thời tiết này ra đường thì người dân mặc nhiên trở thành “ninja” kín bưng

Người Sài Gòn hóa Ninja để tránh nắng nóng

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 6

Tranh thủ tiếp nước khi chờ đèn đỏ

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 7

Chuẩn bị sẵn nước trên xe là điều hết sức cần thiết khi di chuyển đường dài trong những ngày nắng nóng này

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 8

Cánh buôn bán hàng rong chọn được nơi có hàng cây thì xem như là một sự may mắn

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 9

 Một phụ nữ hành nghề ve chai vào công viên để tránh nóng giờ nghỉ trưa

Có người thậm chí còn trang bị thêm khăn choàng cổ, phụ kiện vốn chỉ dành cho thời tiết mùa đông ở những vùng có khí hậu lạnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ số tia UV từ 8-10,9 nguy cơ gây hại rất cao. Nếu không có biện pháp bảo vệ, bạn có khả năng bị cháy nắng.

Chị Tuyết Lan, bán nước giải khát tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân cho biết: “Mấy ngày này cái đầu nó cứ nặng nặng, oi bức khó chịu lắm. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi, trời nhiều mây vậy mà nó rất oi. Được cái sáng giờ bán gần hết 40kg cam với mấy chục trái dừa, nóng quá mà!”.

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 10

Các quầy bán nước dừa, cam vắt làm ăn khá tốt nhờ nắng nóng

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 11

Nắng nóng, một ngày bán vài chục ký cam, chanh dây là chuyện bình thường

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 12

Những người bán nước sâm, hạt chia cũng không ngoại lệ, làm ăn khá tốt

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 13

Những ngày này, người dân ra đường nhất là phái nữ hết sức cẩn thận tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng

Anh Lý Văn Phương, ngụ đường Chế Lan Viên, quận Tân Phú “méo mặt” cho biết: “Nhà mình hơi bí nên nắng thế này ở trong nhà oi bức lắm. Máy điều hòa có đó nhưng không dám mở lạnh nhiều, chỉ dám để 27-28 độ. Để thấp mình sợ người thân bước ra bước vào sốc nhiệt. Cánh cửa vừa hé ra thôi là nguyên luồng khí nóng nó táp vào mặt!”.

Người Sài Gòn hóa Ninja trong những ngày nắng nóng kinh hoàng - 14