Bạc Liêu:

Người phụ nữ bất ngờ trở về sau hơn 20 năm mất tích

(Dân trí) - Được gia đình “khai tử” từ hơn 20 năm trước vì không tìm được tung tích, một người phụ nữ ở Bạc Liêu nay bất ngờ trở về quê nhà trong niềm vui của gia đình, bà con lối xóm.

Ngày 4/7, PV Dân trí có mặt tại ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) ghi nhận khu vực nhà bà Nguyễn Thị Hến (83 tuổi) rất đông người dân tề tựu khi nghe tin con gái bà là chị Nguyễn Kim H. (43 tuổi) bất ngờ trở về nhà sau hơn 20 năm mất tích.

Sáng 4/7, do có quá đông người tới hỏi thăm, chị H. vừa về nhà, còn mệt và e ngại nên chưa thể tiếp xúc, trò chuyện cùng mọi người.

Người phụ nữ bất ngờ trở về sau hơn 20 năm mất tích - 1

Chị Nguyễn Kim H. ngồi nghỉ ở một quán nước khi đến thăm viếng một ngôi chùa ở TP Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Bên ngoài nhà của anh trai chị H., một khung rạp đã được dựng sẵn, có kê bàn ghế, người dân địa phương tới rôm rả trò chuyện, hỏi thăm. Ai cũng bất ngờ trước sự trở về của chị H., người mà gia đình chị đã đau đớn “khai tử” cách đây 22 năm.

Chị Tấn (một người quen gia đình chị H.) chia sẻ, nhiều năm trước, chị H. bất ngờ đi đâu không rõ, gia đình tìm kiếm không được và đã báo mất tích cho đến giờ. “Nay chị H. trở về nhà ai cũng bất ngờ và vui mừng”, chị Tấn bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Đợ (một người thân của chị H.) cho biết, trước khi "biến mất", chị H. đã từng có chồng nhưng chưa có con. Sau đó chị đi làm ở Cần Thơ rồi mất tích luôn đến giờ.

Dân làng tấp nập tới thăm hỏi người phụ nữ mất tích hơn 20 năm nay trở về.

Một cán bộ xã Long Điền Đông cho PV Dân trí biết, trước đây, gia đình chị H. không liên lạc được với chị, sau một thời gian tìm kiếm không có kết quả, cứ tưởng chị H. đã chết nên gia đình có đến xã trình báo làm giấy khai tử cho chị.

“Nay chị H. trở về, gia đình xác nhận thì địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định để thu hồi giấy khai tử, làm hộ khẩu lại cho chị”, vị cán bộ này thông tin.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Quốc Lâm- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hải cho biết, sáng ngày 4/7, ông đã trực tiếp xuống nhà gặp gia đình chị H.. Trước mắt, địa phương hỗ trợ gia đình chị 2 triệu đồng.

Cũng theo ông Lâm, do chị H. không nói rành tiếng Việt, chỉ nói tiếng Trung Quốc nên sẽ nhờ người phiên dịch để tìm hiểu rõ hơn về sự việc xảy ra với chị trong thời gian qua. Sau đó, Phòng sẽ báo cáo lãnh đạo huyện để có hướng, tạo điều kiện cho chị H. ổn định, an tâm sinh sống.

Người phụ nữ bất ngờ trở về sau hơn 20 năm mất tích - 2

Rất đông người dân địa phương tề tựu tại nhà anh ruột của chị Nguyễn Kim H. khi hay tin chị trở về sau hơn 20 năm mất tích.

Trước đó, cuối tháng 6/2019, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh một người phụ nữ ở khu vực tỉnh Lạng Sơn (giáp biên giới Trung Quốc) không rõ nhân thân, không nói rành tiếng Việt. Sau khi được người dân tiếp cận tìm hiểu thì được biết chị tên Nguyễn Kim H., có quê ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Người phụ nữ bất ngờ trở về sau hơn 20 năm mất tích - 3

Ông Nguyễn Kim Tản (anh ruột chị H.) là người đã ra Lạng Sơn để đón em gái trở về quê nhà.

Qua thông tin về chị H., cộng đồng mạng đã chia sẻ và tình cờ người thân của chị H. ở Bạc Liêu biết được. Được sự giúp đỡ của người dân, anh trai chị H. là ông Nguyễn Kim Tản đã từ Bạc Liêu ra Lạng Sơn đón em gái trở về.

Rạng sáng ngày 4/7, chị H. cùng người thân đã về tới sân bay Cần Thơ. Sau đó, chị H. đi thăm viếng một ngôi chùa ở TP Bạc Liêu rồi trở về nhà ở huyện Đông Hải trong niềm vui của gia đình và bà con lối xóm.

Người phụ nữ bất ngờ trở về sau hơn 20 năm mất tích - 4

Chị H. và mẹ tại gia đình. (Ảnh: CTV)

Chị Nguyễn Kim H. là con thứ 4 trong gia đình có 12 người con. Mẹ chị H. năm nay đã 83 tuổi, cha chị đã mất khoảng vài năm trước.

Khoảng năm 1997, lúc đó chừng 21 tuổi, chị H. lên Cần Thơ làm thuê, sau đó chị cùng một số người khác được cho là "đi du lịch" sang Trung Quốc và mất tích từ đó đến nay.

Huỳnh Hải