1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Người mẹ nghiện vào viện sinh con rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Người phụ nữ nghiện được nhiều bạn bè hộ tống vào viện sinh con. Hơn 1 ngày sau người mẹ bỏ trốn, đứa trẻ vừa sinh ra đã vật vã vì thiếu chất ma túy.

Bác sĩ Đinh Tiến Đạt, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, bệnh viện đang nuôi dưỡng một bé trai bị bỏ rơi trong tình trạng khá đặc biệt.

Theo đó, ngày 1/4 vừa qua, một sản phụ được một nhóm bạn “xã hội” đưa đến nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, sắp sinh con. Trên bệnh án đang được lưu tại bệnh viện ghi rõ: sản phụ Nguyễn Ngọc M., SN 1987, trú tại Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Sản phụ không có chồng, sinh con lần thứ 2. Ngay sau khi nhập viện, M. sinh thường một bé trai nặng 2,9 kg. Theo nguyện vọng của M., cháu được đặt tên là Nguyễn Đức Anh, theo họ mẹ.

Các bác sĩ tại đây cho biết, trong quá trình sinh nở không thấy có người nhà của M. đến chăm nom, nhưng lại có rất nhiều bạn bè với vẻ ngoài bặm trợn, xăm trổ đầy người kéo đến thăm hỏi. Đến hơn 23h đêm 2/4, các bác sĩ hốt hoảng khi chỉ thấy cháu bé nằm khóc một mình trên giường mà không thấy M. đâu.

Cháu bé phải chịu khổ từ lúc lọt lòng mẹ

Cháu bé phải chịu khổ từ lúc lọt lòng mẹ.

Được biết khi nhập viện, kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy sản phụ M. có sử dụng chất ma túy. Vì vậy, sau khi chào đời không lâu, cháu bé cũng có biểu hiện nhiễm độc ma túy, trong máu cháu cũng có chất ma túy do mẹ sử dụng trong quá trình mang thai. Bé Đức Anh có biểu hiện thở nhanh, run nhẹ, sùi bọt mép, co giật nhẹ và kêu khóc không ngừng. Nhận thấy triệu chứng này, lãnh đạo bệnh viện đã phải sử dụng biện pháp “cắt cơn” để giúp cháu bé ổn định sức khỏe.

Sau hơn 10 ngày được chăm sóc đặc biệt, cháu Đức Anh đã không còn những biểu hiện bất thường do ảnh hưởng của ma túy nữa. Cháu đã ăn sữa nhiều hơn, ngủ sâu và hết quấy khóc.

Hiện tại cháu Đức Anh đang được bệnh viện chăm sóc, nuôi dưỡng cùng những em bé bị bỏ rơi khác. Hiện cháu được ghép chung giường với một em bé gái khác vừa bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện hôm 9/4 mà Dân trí đã đưa tin.

Cháu Đức Anh được nuôi dưỡng cùng một bé gái bị bỏ rơi khác
Cháu Đức Anh được nuôi dưỡng cùng một bé gái bị bỏ rơi khác
 
Bệnh viện Phụ sản đã báo cáo sự việc cho công an phường, cơ quan tư pháp để phối hợp giải quyết trường hợp của cháu Đức Anh nếu sau 3 tháng bệnh viện nuôi dưỡng mà không có người thân nhận lại hay có người nhận nuôi.

Thu Hằng