Vụ hại chị em chết đuối dưới hố công trình:

Người mẹ ngã quỵ bên thi thể 2 đứa con xấu số

(Dân trí) - Dù sự việc đã xảy ra nhưng chị Hằng (mẹ của 2 nạn nhân) vẫn không dám tin vào sự thật quá đau lòng ấy. Chị dường như ngã quỵ và liên tục ngất xỉu bên thi thể của 2 đứa con thơ xấu số.

Mẹ khóc ngất bên di ảnh con thơ

Chiều ngày 5/6, rất nhiều bà con lối xóm đã đến chia buồn, tiễn đưa 2 cháu bé xấu số T.T.T.L. (SN 2004) và T.V.K (SN 2014) con của vợ chồng anh Trần Văn Hợp và chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Long Sơn, xã Đức Long (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về nơi an nghỉ cuối cùng.


Chị Hằng ngất lịm bên di ảnh của đứa con xấu số

Chị Hằng ngất lịm bên di ảnh của đứa con xấu số

Hai chị em L. và K. vừa mới được nghỉ hè vài ngày hôm nay thì gặp nạn.

Khoảng 17h chiều ngày hôm qua (4/6), khi L. và K. đang chơi đùa với các bạn phía sau nhà thì không may em K. bị sẩy chân rơi xuống hố công trình.

Thấy em gặp nạn, L. liền chạy tới, lao xuống hồ nước để cứu em nhưng do nước sâu lại không biết bơi nên cả 2 chị em bị nhấn chìm.

Lúc đó, một bé trai trong nhóm đã chạy đi tìm người lớn để cứu giúp, nhưng khi mọi người đến nơi thì mọi việc đã quá muộn.

Cái chết thương tâm của hai chị em L. và K. khiến ai cũng đau đớn, xót xa.

“Nơi xảy ra sự việc cách nhà của các cháu chừng 60m nhưng không ai biết để cứu cả. Khi mọi người phát hiện thì muộn rồi. Chúng còn quá nhỏ. Chúng tôi nghe tin dữ mà rụng rời hết chân tay”, bà Nguyễn Thị Loan (hàng xóm của các nạn nhân) bàng hoàng cho biết.

Còn chị Nguyễn Thị Hằng (mẹ của 2 cháu bé) thì dường như ngã quỵ khi biết tin về hai đứa con của mình gặp nạn.

Chị cứ ôm lấy bức hình chụp kỷ yếu của đứa con trai út T.V.K. sắp bước vào lớp một gào khóc không nên lời. Chị vẫn không dám tin vào sự thật quá đau lòng này. Cứ mỗi lần những người hàng xóm tới hỏi thăm, chia buồn thì chị lại khóc nấc lên rồi ngất xỉu vì quá thương cho số phận hẩm hiu của những đứa con của mình.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi đứa con trai út T.V.K. vừa tròn một tuổi thì anh Hợp đã phải đi sang Angola để làm ăn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khi anh đang chuẩn bị về nước thì các con anh gặp nạn và anh cũng không thể nhìn mặt các con lần cuối.

“Anh nói khi nào thằng K. lên lớp một thì anh về. Giờ thì anh về cũng không còn được nhìn thấy các con nữa rồi”, chị Hằng cứ ôm lấy di ảnh đứa con ngất lịm.


Người bà nội nằm bẹp trên giường khóc không thành lời

Người bà nội nằm bẹp trên giường khóc không thành lời

Vợ chồng anh Hợp, chị Hằng có 3 người con. L. là chị đầu, còn K. là em út.

Bà Nguyễn Thị Hòe (SN 1947, là bà nội của 2 cháu bé) nằm bẹp trên giường khóc không thành tiếng, cố gọi tên những đứa cháu trong vô vọng.

“Chúng chỉ chơi đùa cách nhà có vài chục mét thôi mà giờ tai họa ập xuống, cướp đi 2 đứa cháu của tôi. Sao lại đau đớn thế này các chú ơi”, bà Hòe đau đớn khóc không thành lời.

Ai chịu trách nhiệm về cái chết này?


Hố nước nơi xảy ra sự việc rất sâu nhưng đơn vị thi công không có rào chắn hay biển cảnh báo người dân

Hố nước nơi xảy ra sự việc rất sâu nhưng đơn vị thi công không có rào chắn hay biển cảnh báo người dân

Để làm rõ hơn sự việc này, PV đã liên hệ với BQL dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Ông Nguyễn Trọng Tâm, cán bộ ban cho biết, nơi xảy ra sự việc khiến 2 chị em L. và K. đuối nước do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn (địa chỉ tại khối 3, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) thi công.

Liên quan đến vấn đề thực hiện dự án nhưng đơn vị thi công không lắp đặt biển báo hay rào chắn để cảnh báo cho người dân? thì ông Tâm cho biết: “ Do dự án này dài nên không thể làm rào chắn giống như khi thi công các tòa nhà được!”

Và ông Tâm cũng thanh minh rằng đơn vị thi công (Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn) đã tiến hành cắm cọc tiêu và biển “Không phận sự miễn vào” tại gói thầu thi công.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Dân trí thì tại gói thầu này đang thi công dang dở, vật liệu nằm ngổn ngang mà không hề có một tấm biển cảnh báo nào.

Đặc biệt phía dưới chân mái của kênh dẫn nước tại gói thầu này có nhiều hố nước sâu ở 2 bên nhưng không có rào chắn hay biển cảnh báo nào. Và một trong những hố nước đó 2 chị em L. và K. đã rơi xuống tử vong.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Long cũng khẳng định, đơn vị thi công dự án kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đã không lắp biển hiệu, rào chắn nên mới xảy ra sự việc đau lòng này.

“Vụ việc hai cháu bé bị chết đuối liên quan đến công trình kênh thủy lợi Ngàn Trươi. Có miệng cống qua kênh nhưng rào chắn chưa có nên người em trượt chân rơi xuống, người chị xuống cứu thì cả hai chị em bị chết đuối luôn”.

Xuân Sinh