Hải Phòng:

Người mẹ bỏ lại 2 con trong chùa cùng lá thư "nhờ nuôi giúp"

(Dân trí) - Sau khi đưa hai con nhỏ (một trai và một gái) lên chùa thắp hương, người mẹ đã lặng lẽ dắt xe bỏ đi, để lại 2 con cùng bức thư trình bày hoàn cảnh quá khó khăn, không nuôi được con nên nhờ nhà chùa nuôi giúp.


Hai đứa trẻ bị mẹ bỏ lại trên chùa.

Hai đứa trẻ bị mẹ bỏ lại trên chùa.

Công an xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng hôm nay (13/11) xác nhận có vụ việc 2 cháu nhỏ bị mẹ bỏ rơi tại chùa Đông Ninh 1, xã Tiên Minh cùng một bức thư nhờ nhà chùa nuôi giúp.

Cụ thể, vào khoảng hơn 16h ngày 12/11, người giúp việc của nhà chùa Đông Ninh 1 là bà Phạm Thị Lớp đến Công an xã Tiên Minh trình báo về việc có một phụ nữ khoảng 30 tuổi chở theo 2 cháu bé trên xe đạp đến chùa thắp hương vào lúc gần 16h. Một lát sau nhà chùa thấy 2 cháu bé đang mếu máo bên cạnh một chiếc làn còn người phụ nữ không thấy đâu. Kiểm tra trong chiếc làn thì phát hiện có 2 bộ quần áo cùng một bức thư.


Bức thư được cho là của người mẹ gửi nhà chùa nhờ nuôi con giúp

Bức thư được cho là của người mẹ gửi nhà chùa nhờ nuôi con giúp

Trong thư người mẹ trình bày, vì hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi được 2 con nên gửi con vào chùa mong nhà chùa nuôi giúp. Trong thư người mẹ cũng cho biết, cả 2 con nhỏ đều chưa có giấy khai sinh và chưa được đi học. Bé trai tên Đỗ V.C. (SN 2015) và bé gái tên Đỗ T.T. (SN 2014). Người mẹ ký tên Đỗ T.L.

Nhận được tin báo, Trưởng Công an xã Tiên Minh cùng 2 công an viên đã đến chùa lập biên bản ghi nhận sự việc, trước mắt tạm giao 2 cháu nhỏ cho nhà chùa nuôi dưỡng và thông báo tìm thân nhân các cháu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tối ngày 12/11, thông tin về vụ việc cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người đã tỏ ra bất bình về hành động bỏ rơi con của người mẹ và xót thương hai cháu bé thiếu may mắn.

An Nhiên