Người Hà Nội “vượt lũ” và mưa tiền trên khinh khí cầu

(Dân trí) - Nhiều người sững sờ khi tận mắt chứng kiến khu dinh thự siêu khủng ở Yên Bái; Mưa tiền từ khinh khí cầu để truyền cảm hứng làm giàu; Mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến phố khiến người Hà Nội nhọc nhằn “vượt lũ”… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Có lẽ khi tận mắt quan sát khu dinh thự đang bị thanh tra của bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, nhiều người sẽ cảm thấy sững sờ trước vẻ bề thế của cụm công trình này... (Ảnh: Nguyễn Dương)
Có lẽ khi tận mắt quan sát khu dinh thự đang bị thanh tra của bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, nhiều người sẽ cảm thấy "sững sờ" trước vẻ bề thế của cụm công trình này... (Ảnh: Nguyễn Dương)

Tác giả (ông Phạm Tuấn Sơn) cuốn sách “Dám làm giàu” muốn truyền cảm hứng làm giàu cho mọi người bằng hành động rải tiền từ khinh khí cầu xuống đất. Hành động này vấp phải nhiều luồn ý kiến gây tranh cãi. Ngày 17/6, tác giả màn ra mắt sách “rải tiền” từ khinh khí cầu đã gửi lời xin lỗi tới độc giả. (Ảnh: Đại Dương)
Tác giả (ông Phạm Tuấn Sơn) cuốn sách “Dám làm giàu” muốn truyền cảm hứng làm giàu cho mọi người bằng hành động rải tiền từ khinh khí cầu xuống đất. Hành động này vấp phải nhiều luồn ý kiến gây tranh cãi. Ngày 17/6, tác giả màn ra mắt sách “rải tiền” từ khinh khí cầu đã gửi lời xin lỗi tới độc giả. (Ảnh: Đại Dương)

Sau trận mưa lớn sáng 13/6, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã lâm vào cảnh ngập nặng. Thời gian mưa lớn chỉ kéo dài khoảng 30 phút, sau đó ở một số nơi mưa nhỏ dần hoặc tạnh hẳn, tuy nhiên lúc này người đi đường lại khốn khổ, “quay quắt” trong nước ngập. (Ảnh: Quang Phong)
Sau trận mưa lớn sáng 13/6, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã lâm vào cảnh ngập nặng. Thời gian mưa lớn chỉ kéo dài khoảng 30 phút, sau đó ở một số nơi mưa nhỏ dần hoặc tạnh hẳn, tuy nhiên lúc này người đi đường lại khốn khổ, “quay quắt” trong nước ngập. (Ảnh: Quang Phong)

Mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến phố Thủ đô trong sáng ngày 13/6, khiến nhiều tuyến phố ùn tắc. Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội, bên cạnh việc điều tiết giao thông đã dầm mình trong “biển nước” dắt xe máy giúp dân. (Ảnh: Quang Phong)
Mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến phố Thủ đô trong sáng ngày 13/6, khiến nhiều tuyến phố ùn tắc. Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội, bên cạnh việc điều tiết giao thông đã dầm mình trong “biển nước” dắt xe máy giúp dân. (Ảnh: Quang Phong)

25 công viên dự kiến xây dựng trong 5 năm tới được kỳ vọng sẽ là “trái tim”, “nhịp thở” mới của một Hà Nội đang ngày càng trở nên chật chội với bê tông, cao ốc... (Ảnh: Toàn Vũ)
25 công viên dự kiến xây dựng trong 5 năm tới được kỳ vọng sẽ là “trái tim”, “nhịp thở” mới của một Hà Nội đang ngày càng trở nên chật chội với bê tông, cao ốc... (Ảnh: Toàn Vũ)

Tuyến đường Nguyễn Xiển nối sang Xa La (Hà Nội) dài 3,7kmcó tổng mức đầu tư 1.475 tỷ đồng dự kiến thông xe vào cuối năm 2017. (Ảnh: Vũ Toàn)
Tuyến đường Nguyễn Xiển nối sang Xa La (Hà Nội) dài 3,7kmcó tổng mức đầu tư 1.475 tỷ đồng dự kiến thông xe vào cuối năm 2017. (Ảnh: Vũ Toàn)

Nghi phạm gây ra cái chết của cháu bé hơn 1 tháng tuổi ở thôn Đình (xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) được xác định là người mẹ của cháu. Cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm để điều tra, đồng thời dựng lại hiện trường vụ việc... (Ảnh: Tiến Nguyên)
Nghi phạm gây ra cái chết của cháu bé hơn 1 tháng tuổi ở thôn Đình (xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) được xác định là người mẹ của cháu. Cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm để điều tra, đồng thời dựng lại hiện trường vụ việc... (Ảnh: Tiến Nguyên)

Chiếc xe buýt vừa vào bến đón trả khách thì lĩnh một viên gạch vào cửa kính bên sườn. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là nam thanh niên giận người yêu đã dùng gạch ném vỡ kính xe buýt. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Chiếc xe buýt vừa vào bến đón trả khách thì lĩnh một viên gạch vào cửa kính bên sườn. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là nam thanh niên giận người yêu đã dùng gạch ném vỡ kính xe buýt. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Một nữ công nhân môi trường khi tuyên truyền nhắc nhở người dân ở phố Hàng Mắm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đã bị các hộ kinh doanh khu phố này phản ứng. Sau đó nữ công nhân này đã bị 2 đối tượng đánh ngất xỉu tại phố Nguyễn Hữu Huân.
Một nữ công nhân môi trường khi tuyên truyền nhắc nhở người dân ở phố Hàng Mắm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đã bị các hộ kinh doanh khu phố này phản ứng. Sau đó nữ công nhân này đã bị 2 đối tượng đánh ngất xỉu tại phố Nguyễn Hữu Huân.

Sau mỗi lần ra quân rầm rộ trên địa bàn TP Hà Nội, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không? (Ảnh: Trọng Trinh)
Sau mỗi lần ra quân rầm rộ trên địa bàn TP Hà Nội, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không? (Ảnh: Trọng Trinh)

Quang Phong (tổng hợp)