Khánh Hòa:

Người đàn ông cố nhảy khỏi ô tô bị nước cuốn xa 3km

(Dân trí) - Sáng nay 7/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết vừa tìm thấy thi thể ông Phan Tư (SN 1966, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc) sau khi bị nước cuốn trôi trên địa bàn huyện này.

 

Cầu Thác Ngựa, thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh), nơi ông Tư bị nước cuốn
Cầu Thác Ngựa, thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh), nơi ông Tư bị nước cuốn

 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 4/11, xe khách loại 16 chỗ ngồi mang BKS 47B-01129 chở theo 8 hành khách lưu thông hướng Đà Lạt về Đắc Lắc. Khi xe khách nói trên chạy qua cầu Thác Ngựa ở thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) thì bị nghiêng do nước cuốn. Khi đó, ông Tư quá sợ hãi đã bất ngờ nhảy khỏi xe và bị dòng nước xiết cuốn mất tích.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, thời điểm đó, nước trên cầu dâng cao hơn nửa mét và chảy xiết. Khi đó, tài xế thấy nước cao nhưng vẫn cố chạy qua.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, công an huyện Khánh Vĩnh đã triển khai cứu hộ giăng dây, đưa phao cứu sinh để các nạn nhân vào bờ.

“Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện vào sáng sớm nay ở một bãi cát bồi trên sông Cái, thuộc xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Hiện chính quyền địa phương đã thông báo cho gia đình đến làm thủ tục nhận thi thể đưa về quê mai táng”, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, cho biết.

Từ hiện trường nạn nhân bị nước cuốn trôi đến vị trí tìm thấy thi thể ông Tư khoảng 3km.

Viết Hảo