Người đàn ông bị kẻ cướp tông tử vong: "Nó hiền khô mà sống khổ quá!"

Hoàng Thuận

(Dân trí) - "Anh nói đi gặp bạn xíu rồi về. Anh ra đi mãi mãi từ đó", chị Đoàn Thị Nga (vợ nạn nhân bị kẻ cướp tông tử vong) nói trong nước mắt tại đám tang của chồng.

Sáng 25/2, chị Nga mắt đỏ hoe, nước mắt dàn dụa mỗi khi có người nhắc về chồng mình là anh Trần Văn Trí (32 tuổi), nạn nhân trong vụ nhóm cướp giật tông xe xảy ra trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TPHCM) vào tối 19/2.

Khuôn mặt âu sầu, người phụ nữ 34 tuổi dường như già thêm vài tuổi khi vừa trải qua biến cố đau đớn nhất của đời người - mất chồng.

Nhà cách nhau vài thôn ở quê Thừa Thiên Huế nhưng anh Trí và chị Nga chỉ biết nhau khi cả hai cùng vào TPHCM lập nghiệp. Sau vài năm bôn ba, duyên trời đưa hai người đến với nhau rồi sinh ra bé gái kháu khỉnh.

Người đàn ông bị kẻ cướp tông tử vong: Nó hiền khô mà sống khổ quá! - 1
Mẹ con chị Nga đau xót tột cùng trước sự ra đi bất ngờ của anh Trí

"Anh không khi nào để hai mẹ con tôi ở nhà một mình. Tối đó, anh nói đi qua gặp bạn xíu rồi về lấy iPad cho con gái. Anh ra đi mãi mãi từ đó", chị Nga đau xót.

Lấy tay gạt nước mắt lăn dài trên gò má, chị Nga cho biết, lúc bạn bè báo tin anh bị tai nạn, ai cũng nói tôi bình tĩnh vì sự việc không nghiêm trọng nhưng khi đến Bệnh viện Thống Nhất thì các bác sĩ thông báo chỉ có 1% cứu sống.

Dù suy sụp hoàn toàn, chị Nga tiếp tục đưa chồng lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa với hi vọng còn nước còn tát nhưng đã không có phép màu nào xảy ra. "Các bác sĩ khuyên tôi nên đưa về nhà vì anh sống phút này, phút sau mất. Cơ hội cứu sống là 0%", vợ anh Trí nghẹn ngào.

Do đang ở nhà trọ nên chị Nga phải thuê cơ sở mai táng trên đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để lo tang lễ cho chồng.

Lặn lội từ quê vào TPHCM để lo đám tang cho em trai mình, anh Trần Minh Phước cho biết, gia đình có 9 anh em, anh Trí là con thứ 5. Đi cùng anh Phước còn có 3 người thân khác để anh Trí bớt phần hiu quạnh nơi xứ người.

"Trí nó hiền khô mà số nó khổ quá. Vợ chồng nó ở lại TPHCM ăn Tết vì dịch bệnh. Nó lên lịch đưa vợ, con đi Vũng Tàu chơi nhưng bé gái bệnh nên dời lại rồi sự cố ập tới. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc đúng pháp luật chứ nhìn con nó đòi ba hoài, tôi xót quá", anh Phước đau buồn.

Tối 19/2, anh Trí đi xe máy để qua nhà một người bạn. Trên đường đi, anh Trí bị T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe máy chở theo Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) phóng với tốc độ cao trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) tông trúng.

Hậu quả, Tuấn tử vong tại chỗ, anh Trí được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương sọ não, dập phổi, gãy tay, chân. Công an xác định, H. và Tuấn vừa thực hiện vụ giật túi xách của đôi nam nữ và gây ra vụ tai nạn trong lúc tháo chạy.

Đối tượng H. có 3 tiền án và bị Công an quận Tân Phú bắt giữ sau 5 ngày lẩn trốn.