Bình Dương:

Người đàn ông bị hổ trong khu du lịch ở Bình Dương cắn đứt 2 cánh tay

(Dân trí) - Một người đàn ông được phát hiện nằm tại chuồng nuôi hổ trong tình trạng cánh tay phải đã bị đứt lìa, cánh tay trái bị mất một nửa.

Người đàn ông bị hổ trong khu du lịch ở Bình Dương cắn đứt 2 cánh tay - 1

Người đàn ông bị hổ cắn đứt 2 cánh tay.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào chiều 4/6 tại một khu du lịch sinh thái đóng tại địa bàn phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Vào thời điểm trên, nhân viên nhân viên của khu du lịch sinh thái phát hiện tại một chuồng nuôi nhốt hổ có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang nằm bất động, bị thương nặng, chảy nhiều máu. Lại gần kiểm tra phát hiện người đàn ông này bị hổ cắn đứt lìa cánh tay phải, cánh tay trái cũng bị hổ cắn đứt một nửa.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.

Người đàn ông bị hổ trong khu du lịch ở Bình Dương cắn đứt 2 cánh tay - 2

Khu du lịch sinh thái xảy ra vụ hổ cắn người.

Theo người dân địa phương, khu du lịch sinh thái này đã ngưng hoạt động từ lâu. Sau vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra.

Đây không phải vụ hổ gây thương tích cho người đầu tiên xảy ra tại Bình Dương. Trước đó, hồi tháng 9/2016, ông Lương Văn H. (40 tuổi, quê Thái Bình) cho con hổ cái khoảng 10 năm tuổi, nặng trên 120 kg ăn tại chuồng nuôi của Công ty Thái Bình Dương (phường Bình An, thị xã Dĩ An) thì bất ngờ bị con hổ lao đến tấn công. Dù cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài nhưng ông H. vẫn bị “chúa sơn lâm” vồ, cắn chết tại chỗ.

Một vụ hổ vồ chết người khác cũng đã từng gây chấn động dư luận xảy ra vào tháng 9/2009 tại Khu du lịch Đại Nam (TP Thủ Dầu Một). Khi nhóm công nhân đang trồng cây xanh thì bất ngờ bị con hổ cái nặng hơn 150 kg lao qua rào, tấn công dữ dội, khiến nhiều người bị thương. Một người tên Nguyễn Công D. do bị thương tích quá nặng đã tử vong.

Trung Kiên