Người dân kể lại phút giây nghe tiếng súng nổ tiêu diệt Tuấn “khỉ”

(Dân trí) - Nghe tin nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi (TPHCM) đã bị tiêu diệt, người dân ùn ùn kéo đến hiện trường bày tỏ sự an tâm khi mối đe dọa gây hoang mang suốt 2 tuần nay đã được loại bỏ.

Sáng 14/2, rất đông người dân tập trung ở giao lộ Đỗ Văn Dậy - Võ Văn Bích (xã Tân Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM) - nơi gần hiện trường nghi can Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, Tuấn "khỉ") bị tiêu diệt.

Xe cứu thương đưa thi thể Tuấn "khỉ" rời khỏi hiện trường

Qua tìm hiểu, vị trí đối tượng Tuấn bị hạ bởi lực lượng chức năng là cánh đồng rộng ít nhà dân, một mặt giáp với con sông, mặt còn lại giáp với đường Đỗ Văn Dậy.

Sau khi thi thể Tuấn "khỉ" được đưa đi khỏi hiện trường, lực lượng cảnh sát tại đây được rút bớt; giao lộ Đỗ Văn Dậy - Võ Văn Bích được lắp rào chắn cấm tất cả phương tiện lưu thông.

Người dân kể lại phút giây nghe tiếng súng nổ tiêu diệt Tuấn “khỉ” - 1
Khu vực Tuấn “khỉ” lẩn trốn là cánh đồng rộng nhiều hecta

“Tôi có theo dõi vụ án này và hay tin Tuấn bị bắn hạ thì tôi đến đây xem. Tôi và cũng như người dân địa phương rất an tâm khi nghe thông tin này. Làm việc và lưu thông trên đường cũng bớt lo sợ hơn”, anh Nguyễn Văn Tình cho hay.

Kể từ khuya ngày 13/2 đến rạng sáng 14/2, anh Tình cùng hàng chục người dân tập trung, quan sát và bàn tán về việc đối tượng Tuấn bị lực lượng chức năng bắn hạ.

Nhiều người dân thán phục về sự dũng cảm, kiên trì, không ngại khó khăn của các trinh sát khi đeo bám, lần ra dấu vết nghi can bắn chết 4 người gây hoang mang dư luận. "Đối tượng manh động, nguy hiểm vậy mà mấy anh trinh sát vẫn lần ra và tiêu diệt. Người dân chúng tôi bây giờ mới thật sự an tâm, cảm ơn mấy anh rất nhiều!", chị Trần Thị Liên bày tỏ.

Người dân kể lại phút giây nghe tiếng súng nổ tiêu diệt Tuấn “khỉ” - 2
Người dân thức trắng đêm để theo dõi
Người dân kể lại phút giây nghe tiếng súng nổ tiêu diệt Tuấn “khỉ” - 3

Nhiều người dân phát trực tiếp cuộc vây ráp của công an lên mạng xã hội

Anh Lê Văn Phúc (chủ quán nước gần hiện trường) cho biết, vào khoảng hơn 22h ngày 13/2 anh có nghe tiếng nổ súng. “Tôi đang bán nước thì nghe tiếng súng nổ. Có 2 đợt nổ súng, một đợt khoảng 3 tiếng nổ và cách nhau gần 1 giờ rồi sau đó người dân kéo đến đây để xem”, anh Phúc kể lại.

Theo anh Phúc, từ khi xảy ra vụ nổ súng làm 4 người chết, người dân ở khu vực anh sinh sống có phần bất an vì nhiều ngày trôi qua mà nghi can vẫn chưa bị bắt, chưa kể người này còn có súng và công an đã cảnh báo là đối tượng rất nguy hiểm. “Chưa bắt được thì lo nhưng giờ hạ được rồi thì tôi yên tâm buôn bán”, chủ quán nước chia sẻ.

Người dân kể lại phút giây nghe tiếng súng nổ tiêu diệt Tuấn “khỉ” - 4
Đường Đỗ Văn Dậy đoạn từ giao lộ Võ Văn Bích bị phong toả, cấm các phương tiện lưu thông

Như Dân trí đưa tin, khuya ngày 13/2, hàng chục cảnh sát đặc nhiệm của Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan vây bắt Lê Quốc Tuấn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Lê Quốc Tuấn có dùng súng chống cự nhưng bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ.

Trước đó vào chiều ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự SiDa, sinh năm 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đi xe máy hiệu Wave và mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM. 

Tại đây, Tuấn xả súng bắn chết 4 người, làm 1 người bị thương. Sau đó, Tuấn chiếm đoạt một xe máy hiệu SH, tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi thì bỏ lại xe này. Tuấn tiếp tục dùng súng uy hiếp một phụ nữ để chiếm đoạt xe gắn máy hiệu Nouvo rồi tẩu thoát.

Người dân kể lại phút giây nghe tiếng súng nổ tiêu diệt Tuấn “khỉ” - 5
4h30 sáng 14/2, đường Đỗ Văn Dậy đoạn gần khu vực hiện trường nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ” vẫn bị phong toả

Ngày 30/1, khoảng 500 cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Công an TPHCM được điều động đến khu vực xã Trung An (huyện Củ Chi) phong toả, chốt chặn nhiều tuyến đường để truy tìm nghi can Tuấn đang ẩn náu trong khu vực rừng tràm, cao su.

Tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra lệnh truy nã nghi can Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời truy tìm 2 xe gắn máy mà đối tượng này cướp trên đường tẩu thoát.

Công an TPHCM nhận định đối tượng Tuấn đặc biệt nguy hiểm, rất manh động, có vũ khí và có khả năng tẩu thoát sang các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh nên người dân cần cảnh giác.

Hoàng Thuận