Khánh Hòa:

Người cha khuyết tật đi tiễn con lên đường làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Sáng 13/2, 1.800 thanh niên ở Khánh Hòa đã hăng hái lên đường nhập ngũ, phục vụ Tổ quốc. Không khí buổi chia tay lưu luyến, bịn rịn giữa những người lính trẻ và người thân.


Tại TP Nha Trang, có 445 thanh niên lên đường ngập ngũ, phục vụ Tổ quốc vào sáng 13/2. Dù bị khuyết tật nhưng ông Đào Ân Tâm (phường Phước Hòa, TP Nha Trang) vẫn đến sớm để tiễn con đi bộ đội Hải quân. Tôi đi tới đi lui mãi nhưng chưa thấy con trai tôi đứng ở đâu, ông nói.

Tại TP Nha Trang, có 445 thanh niên lên đường ngập ngũ, phục vụ Tổ quốc vào sáng 13/2. Dù bị khuyết tật nhưng ông Đào Ân Tâm (phường Phước Hòa, TP Nha Trang) vẫn đến sớm để tiễn con đi bộ đội Hải quân. "Tôi đi tới đi lui mãi nhưng chưa thấy con trai tôi đứng ở đâu", ông nói.


Người mẹ bật khóc trước khi chia tay con trai lên đường nhập ngũ

Người mẹ bật khóc trước khi chia tay con trai lên đường nhập ngũ


Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, năm nay, tỉnh Khánh Hòa có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; 3 thanh niên là công chức, viên chức; 28 đảng viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 1 thanh niên đạt tiêu chí “ba trong một” là đảng viên, đại học và công chức, viên chức

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, năm nay, tỉnh Khánh Hòa có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; 3 thanh niên là công chức, viên chức; 28 đảng viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 1 thanh niên đạt tiêu chí “ba trong một” là đảng viên, đại học và công chức, viên chức


Người cha đứng bật dậy thật cao để cố tìm con trai trong dòng người đến đưa tiễn

Người cha đứng bật dậy thật cao để cố tìm con trai trong dòng người đến đưa tiễn


Người lính trẻ loay hoay liên lạc với người thân trước khi anh lên đường nhập ngũ. Anh vừa gọi điện thoại, vừa nhìn khắp nơi để tìm người thân

Người lính trẻ loay hoay liên lạc với người thân trước khi anh lên đường nhập ngũ. Anh vừa gọi điện thoại, vừa nhìn khắp nơi để tìm người thân


Giây phút xúc động giữa người lính và người thân, người bạn của họ

Giây phút xúc động giữa người lính và người thân, người bạn của họ


Con ơi! Quay lại đây con, quay lại đây mẹ chụp hình con, người mẹ gọi tên con khoảnh khắc con trai lên đường nhập ngũ

"Con ơi! Quay lại đây con, quay lại đây mẹ chụp hình con", người mẹ gọi tên con khoảnh khắc con trai lên đường nhập ngũ


Một người lính Hải quân bịn rịn chia tay người thân

Một người lính Hải quân bịn rịn chia tay người thân


Gác những ngày tháng bên người thân, những người lính Hải quân hăng hái lên đường làm nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Gác những ngày tháng bên người thân, những người lính Hải quân hăng hái lên đường làm nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc


Nhiều phụ huynh ở TP Nha Trang đã bật khóc khi những chiếc xe khách chở tân binh rời khỏi lễ tiễn quân, lên đường làm nhiệm vụ

Nhiều phụ huynh ở TP Nha Trang đã bật khóc khi những chiếc xe khách chở tân binh rời khỏi lễ tiễn quân, lên đường làm nhiệm vụ


Không khí buổi chia tay lưu luyến, bịn rịn giữa những người lính trẻ và người thân của họ

Không khí buổi chia tay lưu luyến, bịn rịn giữa những người lính trẻ và người thân của họ

Sáng nay 13/2, các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng cũng đồng loạt tiến hành giao quân năm 2017. Năm nay, TP Đà Nẵng được giao chỉ tiêu tuyển gọi 900 thanh niên nhập ngũ.

Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn không quân 372; Sư đoàn Phòng không 375; Lữ đoàn Công binh 270- Quân khu 5; Vùng 3 Hải quân; Lữ đoàn Thông tin 575; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố…

Trong số thanh niên của thành phố lên đường nhập ngũ có 13 đảng viên, 45 cán bộ, công nhân viên chức; 101 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, 38 đại học, 59 người có trình độ trung cấp và sơ cấp.

Đợt này Đà Nẵng có 900 thanh niên lên đường nhập ngũ
Đợt này Đà Nẵng có 900 thanh niên lên đường nhập ngũ

Tại quận Hải Châu, lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí hào hùng xen lẫn sự bịn rịn giữa người đi và người ở lại.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu dặn dò các tân binh hãy tạm gác lại những riêng tư, lo toan bộn bề trong cuộc sống đời thường để làm tròn trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc.

“Tôi mong rằng các em hãy yên tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, cố gắng học tập, công tác và rèn luyện phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ chính quyền và nhân dân quận nhà mong đợi. Chúng tôi những người ở hậu phương sẽ phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017 và chờ đón tin vui từ kết quả học tập, công tác của các em”, ông Lê Anh nói.

Buổi lễ diễn ra trong không khí hào hùng
Buổi lễ diễn ra trong không khí hào hùng

Sau giờ phút làm lễ trang nghiêm, khoảnh khắc chia tay khiến nhiều người rất xúc động.

Cô Nguyễn Thị Tuyết (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) – mẹ của tân binh Nguyễn Đình Hiếu (21 tuổi) chia sẻ trong nước mắt: “Hiếu đi, tôi mong cháu vào quân đội sẽ trưởng thành hơn”. Cô Tuyết đứng suốt bên cửa kính nhìn con cho đến khi xe rời đi.

Những người mẹ đã rơi nước mắt khi tiễn con lên đường
Những người mẹ đã rơi nước mắt khi tiễn con lên đường
Những cái nắm tay tạm biệt
Những cái nắm tay tạm biệt
Rất đông người thân đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Rất đông người thân đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ

Bình Định sáng nay có 2.750 thanh niên các huyện, thị xã, thành phố lên đường tòng quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Ghi nhận tại TP Quy Nhơn (Bình Định), ngay từ sáng sớm, dù thời tiết se lạnh nhưng rất đông người dân các phường, xã của thành phố đổ về Quảng trường Chiến Thắng để tham dự lễ giao, nhận quân năm 2017. Gần 400 thanh niên trong quân phục chỉnh tề sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Hoàng Dũng (24 tuổi, ở phường Đống Đa) phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào được nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tôi hứa sẽ phấn đấu rèn luyện, học tập, công tác tốt để xứng đáng người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam”.

Còn tại huyện Hoài Nhơn, đúng 6h30, tại sân vận động thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), tràn ngập cờ hoa và đông đảo người dân 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến tiễn con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

2.750 thanh niên tỉnh Bình Định hăng hái lên đường nhập ngũ
2.750 thanh niên tỉnh Bình Định hăng hái lên đường nhập ngũ

Trong bộ trang phục Quân chủng phòng không không quân (PKKQ), tân binh Nguyễn Minh (21 tuổi, ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn) tự hào: “Được mang trên mình màu áo lính, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, không phụ lòng mong đợi của gia đình, chính quyền”.

Theo Ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh Bình Định, đợt tuyển quân lần này, 11 địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017, với 2.500 chỉ tiêu giao cho các đơn vị quân đội và 250 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND).

Đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Bình Định tặng hoa, động viên các thanh niên Quy Nhơn lên đường nhập ngũ
Đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Bình Định tặng hoa, động viên các thanh niên Quy Nhơn lên đường nhập ngũ
335 thanh niên huyện Hoài Nhơn tươi cười trước giây phút xa gia đình lên đường vào bộ đội
335 thanh niên huyện Hoài Nhơn tươi cười trước giây phút xa gia đình lên đường vào bộ đội
Giây phút người thân tiễn các tân binh lên đường vào quân ngũ
Giây phút người thân tiễn các tân binh lên đường vào quân ngũ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn chúc mừng các tân binh huyện Tuy Phước
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn chúc mừng các tân binh huyện Tuy Phước

Thủy Nguyên - Trần Tú - Thanh Tâm - D.Công - B.Sương