TPHCM:

Người bán hàng rong bị đánh lại phải nhập viện cấp cứu

(Dân trí) - Anh Trịnh Xuân Tình, nạn nhân trong vụ “Bị dân phòng, trật tự phường đánh nhập viện vì tội bán hàng rong” lại tiếp tục được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu.

Ngày 16/12, chị Lê Thị Hoài Thương, (vợ anh Tình) cho biết, chiều qua anh Tình bị đau ngực, khó thở, yếu lả người và đã được người thân đưa vào cấp cứu tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, tỉnh Bình Dương.

Theo chị Thương, hôm qua, khi cán bộ phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đến đưa giấy mời ra phường làm việc nhưng anh Tình không đi nổi. Sau đó sức khỏe anh cứ yếu dần nên gia đình đã mua thuốc cho anh uống tạm thời. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh vẫn không được cải thiện nên khoảng 17h chiều 15/12, gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện Ngọc Hồng cấp cứu. “Hiện anh Tình vẫn đang truyền nước biển và chưa ăn uống gì được”, chị Thương thông tin thêm.

Sức khỏe anh Tình ngày càng trở xấu sau vụ bị trật tự phường đánh ngất xỉu
Sức khỏe anh Tình ngày càng trở xấu sau vụ bị trật tự phường đánh ngất xỉu

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h chiều 6/12 tổ công tác của phường 25, quận Bình Thạnh gồm 6 cán bộ trật tự đô thị và 3 bảo vệ dân phố của khu phố 4, phường 25 làm nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường. Khi đến khu chợ tự phát ở cư xá 30/4 đường D1, thì tổ công tác xử lý, đòi thu phương tiện hành nghề là xe gắn máy chở giỏ chứa rau quả mưu sinh của anh Tình.

Anh Tình van xin, níu kéo lại thì bị tổ công tác xông vào đánh hội đồng. Thấy anh Tình vẫn phản kháng, họ dùng còng số 8 còng hai tay anh này ra sau lưng, rồi tiếp tục đánh, dùng roi điện dí vào người nạn nhân. Khi anh Tình ngất xỉu, họ bỏ mặc nạn nhân nằm lê lết trên đường với 2 tay bị còng ra phía sau. Khi nhiều người dân chứng kiến sự việc bức xúc, la ó, nhóm người dẹp lòng lề đường mới chịu đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 13/12, UBND phường 25, quận Bình Thạnh đã có quyết định cho thôi việc 2 cán bộ trực tiếp đánh và còng tay anh Tình.

Được biết sau vụ việc trên, phía UBND phường 25, quận Bình Thạnh vẫn chưa đến thăm hỏi, động viên nạn nhân.

Đình Thảo